Vừa mua vé AFF Suzuki Cup, vừa... ngóng “tuyển”

Trước AFF Cup 2 ngày, các điểm bán vé vẫn khá đìu hiu. Người hâm mộ vừa mua vé, vừa có ý... chờ xem đội tuyển chơi bóng thế nào.
Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ AFF Cup 2010 song theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, nhiều điểm bán vé vẫn khá đìu hiu.

Vừa mua, vừa ngóng “tuyển”

Trong vai người hâm mộ đi mua vé, phóng viên Vietnam+ đã dạo qua các điểm bán vé tại phố Trịnh Hoài Đức và trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi không khí ở đây khá buồn tẻ.

Một người bán vé ở phố Trịnh Hoài Đức cho hay, từ sáng đến trưa, anh mới bán được hơn mười vé. Ngoài ra, có nhiều khách hàng chỉ tạt qua qua hỏi giá.

Cũng theo người bán hàng này, có thể do tâm lý người hâm mộ, lúc nào muốn ra sân thì mới đi mua. Tuy nhiên, cũng không thể ngoại trừ khả năng họ không mấy háo hức ra sân như giải này cách đây 2 năm trước.

Theo thông tin từ Ban tổ chức AFF Cup, giá vé chính thức được bán ra ở mức từ 180.000đ, 150.000đ, 100.000đ, 50.000đ.

Anh Nguyễn Văn Thành ở Đội Cấn, Hà Nội - người vừa sở hữu một cặp vé khi mua tại trước cửa sân Mỹ Đình thì cho biết, anh cảm thấy bất ngờ khi thấy vé của AFF Cup năm nay không đắt như dự đoán của anh. Hơn nữa, số lượng vé đến hôm nay được hỏi vẫn còn khá nhiều.

Cũng bởi thế, anh Thành chỉ mua một cặp vé cho trận Việt Nam-Myanmar vào 19 giờ 30 phút ngày 2/12 tại Sân vận động Mỹ Đình để cùng vợ ra cổ vũ cho đội tuyển. “Nếu đội tuyển bóng đá quốc gia của chúng ta chơi hay, tớ sẽ mua tiếp, còn nếu không thì... ngồi nhà xem và cổ vũ qua tivi,” anh Thành nói.

“Năm nay, khán giả đến mua vé không nhiều như mọi khi. Từ sáng đến giờ, tôi cũng chỉ bán được 20 vé. Nhưng tôi nghĩ, họ sẽ đổ xô đi mua và vé sẽ bán chạy nếu đội tuyển Việt Nam chơi hay, bốc lửa và giành chiến thắng ở trận đầu tiên,”  một “cò” vé huơ huơ xấp vé trên tay mời khách, nhận định.

Với kinh nghiệm của mình, chị này cũng cho biết, việc bán vé còn phụ thuộc vào thời tiết. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có vẻ như thời tiết không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.

Sẵn sàng cung ứng tận nơi

Bà Loan, một “cò” vé ở Mỹ Đình sau khi mời chào chúng tôi mua vé, thì cho biết, giá vé bà bán ra cao hơn của Ban tổ chức từ 10.000 đồng (khán đài C, D) và 20.000 đồng (khán đài A). Còn đối với các vé VIP dưới dạng giấy mời ở khu khán đài A thì được bán với giá cao hơn, từ 500.000 đồng – 600.000 đồng/cặp.

Người phụ nữ này cũng cho hay, nếu mua với số lượng từ 5 vé trở lên, bà có thể chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội.

“Em nên mua ngay đi, kẻo đến khi bước vào giải, vé bị đẩy lên cao. Lúc đó có mua thì lại phải tốn thêm tiền đấy,” bà Loan khuyên.

Tuy nhiên, một “cò” vé khác cũng quanh khu vực Sân vận động Mỹ Đình thì ra giá cao hơn từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/vé so với giá của Ban tổ chức. Nếu mua nhiều, anh này sẽ giảm cho từ 5-10.000 đồng/vé.

Dạo qua một số website mua bán trực tuyến, phóng viên Vietnam+ cũng gặp cảnh rao bán vé AFF Cup. Tại trang Vatgia.com, người có nickname là namnet rao bán vé ở mức: 240.000 đồng-400.000 đồng/cặp ở khán đài A, B và 140.000 đồng/cặp ở khán đài C, D.

Trao đổi qua điện thoại, người bán hàng này cho biết, chỉ cần đăng ký số lượng vé, anh sẽ vận chuyển đến tận nơi để giao vé và lấy tiền.

Nếu so giá bán này với giá của các “cò” vé ở Mỹ Đình và trên website thương mại điện tử thì rõ ràng là không có sự chênh lệch lớn. Và đây rõ ràng cũng không phải là cái giá quá đắt mà người hâm mộ phải móc hầu bao chi trả để được chứng kiến các ngôi sao sân cỏ của Việt Nam thi đấu trong một giải mang tầm khu vực trong trường hợp không mua được vé với giá gốc của Ban Tổ chức.

Thế nhưng, có lẽ sức nóng của giải này đến nay vẫn chưa đủ lớn để làm hâm nóng điểm bán vé./.

Tây Nam (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục