Vùi dập Hàn Quốc 4-2, Algeria chạm một tay vào lịch sử

Giành chiến thắng ấn tượng 4-2 trước đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Algeria đang đứng trước ngưỡng cửa giành tấm vé còn lại của bảng H vào vòng knock-out.
Vùi dập Hàn Quốc 4-2, Algeria chạm một tay vào lịch sử ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Algeria. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Giành chiến thắng ấn tượng 4-2 trước đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Algeria đang đứng trước ngưỡng cửa giành tấm vé còn lại của bảng H vào vòng knock-out.

Đúng như phát biểu của huấn luyện viên Valid Hallihozic trước trận đấu, Algeria đã rút được kinh nghiệm sau trận thua ngược trước Bỉ. Hàng tiền vệ của đội bóng có biệt danh “Cáo sa mạc” liên tục được đẩy cao để gia tăng sức ép. Bất chấp sự chống đỡ kiên cường của Hàn Quốc, các cầu thủ tấn công của Algeria đã tận dụng được thời điểm mà hàng phòng ngự Hàn Quốc mất tập trung.

 

Phút 26, trung vệ Medjani chuyền bóng vượt tuyến lên cho tiền đạo Slimani sử dụng khả năng càn lướt vượt qua hai trung vệ Hàn Quốc rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Jung Sung-ryong.

 

Bàn thắng mở tỷ số đã “giải phóng” tinh thần của các cầu thủ Algeria, trong khi Hàn Quốc gặp vấn đề trước lối chơi nhanh và không ngại va chạm của đối phương. Từ đây, thế trận diễn ra một chiều khi bóng chỉ lăn trên phần sân của Hàn Quốc. Kết quả là Algeria đã ghi thêm được hai bàn ở các phút 28 và 38 do công của Halliche và Djbou, để dẫn trước 3-0.

 

Trong thời điểm bất lợi nhất, tuyển Hàn Quốc không hề tung "cờ trắng" như mọi dự đoán. Sau  thời gian nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên Hong Myung-bo đã biết cách lên lên dây cót tinh thần để các học trò tự tin hơn hẳn ngay đầu hiệp 2. Phút 50, tiền đạo Son Heung-min dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Hàn Quốc.

Trong những phút tiếp theo, Hàn Quốc đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ và có được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, mà điển hình là cú sút cực căng của Ki Sung-yueng song thủ môn M’Bolhi của Algeria đã cản phá xuất sắc.

 

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Hàn Quốc đã dính đòn “hồi mã thương.” Tận dụng thời điểm các hậu vệ Hàn Quốc dâng cao, Brahimi đập nhả khá tinh tế với đồng đội trước khi dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 4-1 cho Algeria.

 

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã không bỏ cuộc và vẫn cố gắng tổ chức tấn công. Đáng tiếc cho đội bóng châu Á khi những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ chỉ một lần duy nhất thành công với bàn thắng của Koo Ja-cheol ở phút 72.

 

Thắng trận đấu này, Algeria đã vươn lên đứng thứ 2 bảng H với 3 điểm. Đội bóng của châu Phi đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi có nhiều khả năng giành vé đi tiếp trước Nga và Hàn Quốc trong vòng đấu cuối.

 

Trong trận cuối cùng gặp Nga, Algeria chỉ cần một điểm là có thể đi tiếp. Nếu thực hiện được sứ mệnh này, HLV Hallihozic và các học trò sẽ đi vào lịch sử bóng đá Algeria. Hãy nhớ rằng trong lần dự World Cup trước đây, đội tuyển Algeria gây ra thất vọng hoàn toàn khi chỉ giành được một điểm và không ghi được bàn thắng nào trên đất Nam Phi.

 

Trong khi đó, với Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp vẫn còn nhưng họ không còn quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối, Hàn Quốc buộc phải thắng Bỉ với tỷ số đậm, trong khi chờ đợi Algeria và Nga chia điểm.

 

Đội hình xuất phát:

 

Algeria: Mbolhi, Bouguerra (Belkalem 89’), Halliche, Mesbah, Feghouli, Brahimi (Lacen 77’), Medjani, Slimani, Bentaleb, Djabou (Ghilas 73’), Mandi.

 

Hàn Quốc: Jung Sung-ryong, Kim Young-gwon, Lee Yong, Yun Suk-young, Hong Jeong-ho, Lee Chung-yong (Lee Kuen-ho 64’), Han Kook-young (Ji Dong-won 78’), Park Chu-young (Kim Shin-Wook 57’), Koo Ja-cheol, Ki Sung-yueng, Son Heung-min.

Bàn thắng: Slimani 26, Halliche 28, Djbou 38 Brahimi 62- Heung-Min Son 50, Koo Ja-cheol 72./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục