Vùng chồng lấn trên biển với Indonesia: Nơi nguy hiểm với ngư dân Việt

Việt Nam và Indonesia đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán về phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) giữa hai nước. Tuy nhiên, khi chưa được phân định rõ ràng thì đây cũng là một cái khó cho người đi biển
Vùng chồng lấn trên biển với Indonesia: Nơi nguy hiểm với ngư dân Việt ảnh 1 Ngư dân Việt Nam tại Tại trại tạm giữ của cơ quan xuất nhập cảnh Pontianak, đảo Kalimantan,Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Nhìn khuôn viên bên ngoài khá đẹp mắt như một công viên xanh, được trang trí bằng những cây cảnh, cây hoa xung quanh, ít ai nghĩ đây là nhà tù của đảo Kalimantan, nơi giam giữ hơn 800 tù nhân với đủ các loại tội phạm bị kết án. 16 ngư dân Việt Nam là những tù nhân trong số đó. Họ là những thuyền trưởng, máy trưởng bị kết án tù vì đã điều khiển những con tàu đánh cá đi vào vùng biển của Indonesia.

Trong cái nắng gay gắt của tháng Năm, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã đi thăm lãnh sự các ngư dân bị giữ tại đảo Kalimantan, Indonesia.

Đoàn đã thăm hỏi, cung cấp cho ngư dân những thông tin liên quan đến việc xử lý các vi phạm trên biển và lắng nghe những ngư dân nói về các vấn đề của họ. Nhưng, câu chuyện của họ không chỉ dừng ở sự khó khăn khi bị giam giữ, những tiếc nuối vì hành vi vi phạm, họ còn có những ấm ức khi cho rằng mình bị bắt ở khu vực chồng lấn giữa hai nước.


[Gần 600 ngư dân Việt bị bắt giữ tại Indonesia do đánh bắt trái phép]

Ngư dân Nguyễn Tâm – Quảng Ngãi, làm tài công trên tầu cá Vũng Tàu chia sẻ: “Chủ tàu thuê, trả tiền công cho tôi 6 triệu/tháng, một chuyến đi khoảng từ 40-50 ngày, thỉnh thoảng họ có bồi dưỡng thêm cho 1-2 triệu/chuyến đi biển. Tầu của tôi bị bắt khi đang ở vị trí thuộc khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Indonesia. Tôi bị lực lượng Kiểm Ngư của Pontinak bắt, bị họ giam giữ ở trại tạm giữ 4 tháng, sau đó ra tòa xử 4 tháng, hiện tại tôi đã ở trong này được 2 tháng."

Vùng chồng lấn trên biển với Indonesia: Nơi nguy hiểm với ngư dân Việt ảnh 2 Ngư dân Việt Nam tại Tại trại tạm giữ của cơ quan xuất nhập cảnh Pontianak, đảo Kalimantan,Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Bờ biển lục địa Việt Nam và bờ biển Kalimantan, Indonesia, cách nhau khoảng 474 hải lý, khoảng cách gần nhất giữa các đảo của hai bên là 246 hải lý. Gần đảo Natuna Bắc của Indonesia có một rãnh sâu khoảng 80 đến 100m.

Việt Nam và Indonesia đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán về phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) giữa hai nước. Gần đây nhất là Vòng đàm phán lần 8 đã được tổ chức tại đảo Bali, Indonesia hồi tháng 3/2016. Tuy nhiên, khi chưa được phân định rõ ràng thì đây cũng là một cái khó cho người đi biển.

Một số ngư dân cho biết, trước khi ra khơi, họ được hải quân cấp cho 1 bản đồ, tuy nhiên, bản đồ này không trùng khớp với bản đồ mà phía Indonesia sử dụng để xác định các vị trí sai phạm của ngư dân Việt Nam. Vì vậy, trong một số trường hợp, các ngư dân cảm thấy bị “oan”, không thỏa đáng khi cho rằng mình bị bắt khi chưa vi phạm vào vùng biển nước bạn.

Các ngư dân đều bày tỏ mong muốn sớm được trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình và tiếp tục làm ăn, nhiều người trong số họ dù gắn bó với biển hàng chục năm nhưng sau sự việc này không còn thiết tha với nghề đi biển nữa. Có người vì không biết làm gì khác nên xác định vẫn tiếp tục nghề biển, chỉ có điều, họ sẽ không đi khơi nữa, mà chỉ đánh bắt ven bờ…

Ngư dân Nguyễn Tâm (Quảng Ngãi) chia sẻ: “Tôi đã đi làm nghề biển 20 năm nay, sau đợt này về tôi sẽ không làm nghề đi biển nữa.”

Trong khi đó, ngư dân Nguyễn Văn Phước cho biết, sau này về vẫn phải tiếp tục nghề đi biển để kiếm sống nhưng sẽ không đi “khơi” (đánh bắt xa bờ) nữa mà chỉ đi đánh bắt ở gần bờ để lấy tiền nuôi gia đình.

Mức án đối với thuyền trưởng và tài công thường rất nặng, họ phải chịu án trung bình từ 6 tháng đến 6 năm, tùy mức độ vi phạm vùng biển và hải phận của Indonesia.

Vùng chồng lấn trên biển với Indonesia: Nơi nguy hiểm với ngư dân Việt ảnh 3Các thuyền trưởng và máy trưởng chịu án tù ở nhà tù Lapas của đảo Kalimantan. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Khoái – Bình Thuận cũng là chủ tàu cho biết: “Tôi là chủ tầu, khi bị bắt đã ở vị trí xâm phạm chủ quyền của nước bạn, tôi bị tầu Kiểm ngư 6301 của Indonesia bắt giữ. Đây là tầu mới của gia đình tôi, vừa đi biển lần đầu tiên đã bị bắt giữ. Tầu đấy tôi mới làm xong hết 1 tỷ đồng, đấy là tiền của gia đình cũng như của anh em, hàng xóm để làm nghề. Thời điểm đó tôi đi là mùa bão, biển gió lớn không thể quay trở về Việt Nam, tôi dạt vào một đảo nhỏ của Indonesia, tình cờ lực lượng Kiểm ngư của họ phát hiện được và bị bắt. Lúc bị bắt tôi đã đi được hơn 1 tuần, trên tàu lúc đó đã có cá. Tôi bị bắt ngày 3/01/2015, đây là lần đầu tiên tôi đi biển, bị họ bắt, xử tù, tầu bị họ cho đánh chìm. Tôi đã thi hành án được 2 năm 4 tháng rồi, còn lại 2 năm nữa.”

Những người đã biết rõ án của mình là như vậy, còn đối với các ngư dân được thuê làm thủy thủ trên tàu, họ không bị đưa ra xét xử mà sẽ phải chờ các cơ quan chức năng Việt Nam và Indonesia hoàn thành các thủ tục để đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, một ngày bị giam giữ ở nơi xa xôi đất khách quê người này trôi qua thật không hề dễ dàng với bất cứ ai…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục