Chói tai tận Thượng Hải

Vuvuzela chói tai từ Nam Phi đến tận Thượng Hải

Người dân Thượng Hải phàn nàn họ chỉ ngủ được 2 hoặc 3 tiếng mỗi đêm bởi tiếng kèn vuvuzela của fan đến xem bóng đá ở quán bar.
Cuộc tranh cãi quanh chiếc kèn inh ỏi vuvuzela đã rộ lên ở Nam Phi những ngày đầu World Cup 2010, thậm chí dẫn tới cả đề nghị cấm nó hiện diện trên các khán đài.

Giờ thì tiếng ồn đó vang đến cả thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho người dân sống dọc phố bar nổi tiếng Hengshan.

Rất nhiều người phàn nàn họ chỉ ngủ được 2 hoặc 3 tiếng mỗi đêm bởi các fan cuồng nhiệt đến xem bóng đá ở những quán bar cũng sôi sục không khí Nam Phi cùng những chiếc vuvuzela.

Theo múi giờ Trung Quốc, các trận muộn của World Cup 2010 khai cuộc lúc 2 giờ rưỡi sáng!

Các hộ “chịu trận” chỉ biết tự phòng ngự bằng cách lắp cửa kính cách âm, chấp nhận cuộc sống đêm thức ngày ngủ hoặc tiêu cực hơn là… bán nhà chuyển đi nơi khác.

Bao Peiying, một người dân khu vực này cho biết cô phải về ngoại ô ở vì không thể chịu nổi tiếng kèn vuvuzela nữa.

“Cái kèn đó thật kinh khủng. Nó không giúp tôi tưởng tượng được về World Cup mà thay vào đó là hình ảnh về thú rừng châu Phi. Khi các fan cùng thổi, âm thanh như một đàn thú đầy ắp. Còn một người thổi thì như tiếng bay ồn ào của muỗi,” cô Bao nói.

Bao Peiying đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi phố Hengshan do sự ồn ào ban đêm của các quán bar. Song trước đây, cô tự cho là mình “miễn nhiễm” được với các tiếng động bình thường đó nên vẫn ở lại. Giờ thì vuvuzela khiến cô quyết định khăn gói ra đi!

Các quán bar dọc phố Hengshan và Gao’an gần đó thì tuyên bố họ không chịu trách nhiệm về tiếng ồn đặc biệt này. Họ bào chữa rằng không hề bán kèn vuvuzela và chẳng thể cấm khách khứa mang nó vào quán. Một số chủ quán bar dàn xếp bất đồng bằng cách bồi thường đôi chút cho các hộ láng giềng với mức “thiệt hại thính giác” từ 500 đến 2.000 Nhân dân tệ.

Nếu vuvuzela là nỗi kinh hoàng với các hộ dân khu vực trên thì nó lại là cơ hội làm ăn béo bở cho không ít người. Trên đường phố luôn xuất hiện các xe bán dạo loại kèn này và đương nhiên, cách quảng cáo đơn giản nhất là người bán… thổi thật to!

Kèn vuvuzela cũng đang là mặt hàng “hot” trên www.taobao.com, một trong những website bán hàng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Có khoảng 120 người bán online đang kinh doanh vuvuzela với những câu quảng cáo như “Loại kèn ầm ĩ nhất thế giới có thể giết chết cả lũ voi!”./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục