West Brom đặt một chân xuống hạng Nhất

West Brom gần như đã đặt một chân xuống giải hạng Nhất mùa tới sau khi không thể giành chiến thắng trên sân của West Ham trong trận đá muộn của vòng 29. Kết quả hòa 0-0 khiến West Brom tiếp tục chôn chân ở vị trí bét bảng, kém đội đứng ngay trên mình là Middesbrough bốn điểm (23-27) và kém vị trí an toàn tới sáu điểm.

West Brom gần như đã đặt một chân xuống giải hạng Nhất mùa tới sau khi không thể giành chiến thắng trên sân của West Ham trong trận đá muộn của vòng 29. Kết quả hòa 0-0 khiến West Brom tiếp tục chôn chân ở vị trí bét bảng, kém đội đứng ngay trên mình là Middesbrough bốn điểm (23-27) và kém vị trí an toàn tới sáu điểm.

Cơ hội tốt nhất của đội khách là pha sút bật xà ngang của Shelton Martis, trong khi cựu tiền vệ của Manchester United, Jonathan Greening sút bóng vọt lên trời ở cự li có 6 m. Sau trận đấu, tiền vệ Greening thừa nhận cơ hội để anh và các đồng đội tiếp tục trụ lại ở giải Ngoại hạng là rất ít ỏi và số phận của West Brom giờ như được tính từng ngày.

Trong khi đó, bất chấp những khó khăn về tài chính, West Ham vẫn trụ vững ở vị trí thứ bảy với 40 điểm và coi như đã trụ hạng thành công.
 
Trận này, trung vệ Matthew Upson của West Ham đã phải rời sân ngay trong hiệp một do bị chấn thương chân. Nhưng tin mừng cho huấn luyện viên Gianfranco Zola là kiểm tra y tế sau đó đã cho thấy chấn thương không có gì nghiêm trọng, và Upson vẫn có thể tiếp tục thi đấu ở các trận đấu sắp tới./.
 
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục