West Ham xuống hạng, Liverpool mất vé dự Europa

Thành viên lâu năm của Premier League là West Ham đã phải nói lời chia tay sau trận thua ngược trước đối thủ trực tiếp là Wigan.

Chỉ một ngày sau khi Premier League xác định được tân vương, giải đấu cao nhất nước Anh đã chính thức nói lời chia tay với một thành viên lâu năm của nó, West Ham United.

Tại DW, trong thế không còn gì để mất, West Ham đã có hiệp 1 thi đấu bùng nổ và vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Demba Ba. Tiền đạo người Senegal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và đây là bàn thắng thứ 11 của anh cho CLB mới kể từ tháng Giêng.

Tuy nhiên, sự thăng hoa của Ba không đủ để giúp West Ham duy trì được lợi thế. 45 phút cuối cùng, Wigan đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục với hai pha lập công của N'Zogbia, trong đó có bàn thắng quý như vàng ở phút 90+4. Cầu thủ người Pháp đã 5 lần lên tiếng trong 5 trận đấu gần đây và thực sự là người dẫn đường mẫu mực của Wigan trong cuộc chiến trụ hạng. Ngược lại, màn tái xuất sau gần 1 tháng dưỡng thương của đội trưởng Scott Parker trong hiệp 2 thật tệ hại. Anh thi đấu vật vờ và West Ham gần như chấp một người kể từ phút 60.

Birmingham nhận trận thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Fulham và kết quả này khiến nhà vô địch cúp Carling thực sự phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Hiện tại, họ được 39 điểm bằng với đội xếp thứ 18 (Blackpool) và 19 (Wigan). Vòng cuối, Birmingham sẽ phải làm khách tới sân của đội bóng đang rất khát giành chiến thắng để được tham dự Europa League, Tottenham.

Cũng gây thất vọng tràn trề trên sân nhà ở vòng này là Arsenal. Bàn gỡ ở phú bù giờ cuối cùng của đội trưởng van Persie là không đủ để giúp Pháo thủ tránh khỏi thất bại 1-2 trước Aston Villa. Kết quả này khiến Arsenal nhiều khả năng mất vị trí thứ 3 vào tay Man City, đội không thi đấu ở vòng này do bận bịu ở cúp FA. Đội bóng vùng Eastland đang kém Arsenal 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Đó cũng là kịch bản giữa Tottenham và Liverpool. Trận thua đầu tiên tại Anfield dưới triều đại Kenny Dalglish đã khiến giấc mơ tới châu Âu của Liverpool vụt tắt. Trước vòng 27, họ hơn Tottenham 2 điểm và tràn đầy cơ hội chiếm suất Europa League cuối cùng.

Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau khi HLV Dalglish chính thức ký hợp đồng 3 năm, đội bóng của ông hứng chịu thất bại đau đớn 0-2 trước chính đối thủ trực tiếp. Huyền thoại người Scotland vô tình đã bị gây sức ép với bản hợp đồng mới và có lẽ ông chỉ hợp với tư cách "tạm quyền" thì hơn.

Đó cũng là bộ mặt thật của Liverpool. Họ không thể giành những chiến thắng cách biệt khi chạm trán với đối thủ mạnh thực sự. Ngay phút thứ 9 tại Anfield, van der Vaart sớm đưa Tottenham vươn lên dẫn trước sau cú vuốt bóng "cầu vồng" đẹp mắt. Đây là bàn thắng thứ 13 của cầu thủ người Hà Lan trong mùa giải đầu tiên tại xứ sương mù. Cũng ngay đầu hiệp 2, một tiền vệ khác là Modric nhân đôi cách biệt cho đội khách trên chấm phạt đền.

Hiện tại, Totteham đã hơn Liverpool 1 điểm và giải Ngoại hạng chỉ còn 1 vòng đấu nữa. Tuần sau, Tottenham sẽ tiếp đón Birmingham tại White Hart Lane còn Liverpool hành quân tới sân Villa Park của Aston.

 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
West Ham xuống hạng, Liverpool mất vé dự Europa ảnh 1
H.D (TTVH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục