World Cup không thành Copa America, vòng tứ kết cân bằng

Bỉ đã trở thành cái tên cuối cùng góp mặt trong danh sách 8 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt tại vòng tứ kết World Cup 2014, sau 120 phút căng thẳng trước người Mỹ.
World Cup không thành Copa America, vòng tứ kết cân bằng ảnh 1 Pha cản phá bóng của các cầu thủ đội tuyển Bỉ và hậu vệ DaMarcus Beasley (giữa) đội tuyển Mỹ trong trận đấu ở vòng 1/8 của World Cup 2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trận đấu giữa Bỉ và Mỹ đã chính thức khép lại vòng 16 đội của World Cup 2014, qua đó xác định ra 4 cặp đấu ở vòng tứ kết.

Trái với dự đoán của nhiều người trước khi vòng 16 đội diễn ra, giải vô địch thế giớiđã không trở thành Copa America trên đất Brazil.

Thất bại của Uruguay, Chile và Mỹ đã tạo ra sự cân bằng hơn trong vòng tứ kết khi châu Âu và châu Mỹ đều có 4 đại diện.

Một chi tiết thú vị nữa là cả 8 đại diện của vòng tứ kết trước đó đều kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu!

Đầu tiên sẽ là cuộc trạm chán giữa đội chủ nhà Brazil (đầu bảng A) và Colombia (bảng C). Tiếp đó là cặp đấu đầy duyên nợ giữa Đức (bảng G) và Pháp (bảng E). Đoàn quân Da cam (Hà Lan, bảng B) của huấn luyện viên Louis van Gaal sẽ chạm trán với “ngựa ô” Costa Rica (bảng D) và Messi sẽ phân cao thấp với Eden Hazard khi Argentina (bảng F) đụng độ Bỉ (bảng H).

Dù chưa có đội châu Âu nào vô địch mỗi khi World Cup được tổ chức trên đất châu Mỹ nhưng sau những gì đọng lại của vòng 16 đội, Hà Lan đang được giới chuyên gia đánh giá cao nhất.

Không chỉ sở hữu trong tay một đội hình gắn kết và có tổ chức, Hà Lan còn đang được dẫn dắt bởi một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm, huấn luyện viên Van Gaal.

Những chiến tích tại vòng bảng rồi tiếp đó là 5 phút "điên rồ" trong trận gặp Mexico đã chứng minh rõ năng lực chỉ đạo của người sẽ trở thành huấn luyện viên cho Manchester United trong mùa tới.

Tiếp sau Hà Lan là hai đội bóng của châu Mỹ. Dù vẫn chưa thể hiện đúng với những gì mà người hâm mộ mong đợi song với lợi thế sân nhà, cả Argentina và Brazil đều là những đối thủ đáng gờm trên con đường tới đỉnh vinh quang của bất cứ đội bóng nào.

Xếp sau ba đội bóng trên là Đức và Pháp. Tuy nhiên, kết quả phân chia nhánh bảng đã buộc “cuộc gặp thượng đỉnh” giữa hai ông lớn của châu Âu diễn ra ngay ở vòng tứ kết.

Giới chuyên gia nhận định Pháp đang là đội có ưu thế hơn vì đã lâu rồi, “Les Blues” mới dự một giải đấu mà không chịu nhiều áp lực như hiện nay.

Cách đây 4 năm tại Nam Phi, "bóng ma" Á quân của World Cup 2006 đã tạo ra những sức ép vô hình lên đội bóng của huấn luyện viên Domenech. Còn nay, dưới bàn tay của huấn luyện viên Didier Dechamps, thủ quân tuyển Pháp năm 1998, tính tập thể của “Les Blues” đã được cải thiện.

Ngoài ra, Paul Pogba cũng đang là một ẩn số với người Đức. Phong độ tuyệt vời của cựu cầu thủ Manchester United trong trận gặp Nigeria đã lý giải cho việc tại sao Juventus đòi tới 60 triệu bảng cho bất cứ đội bóng nào muốn nhắm tới ngôi sao trẻ này.

Ở phần còn lại, Bỉ, Costa Rica hay Colombia không phải là không có cơ hội song World Cup 2014 đã đi tới vòng tứ kết, nơi kinh nghiệm là yếu tố sống còn với bất cứ đội bóng nào. So về cơ hội của ba đội bóng này, giới chuyên gia cho rằng Bỉ có cơ hội của riêng mình nếu nhìn vào những cầu thủ chất lượng mà “Quỷ Đỏ” đang sở hữu./.

World Cup không thành Copa America, vòng tứ kết cân bằng ảnh 2(clik vào hình để xem đúng kích thước)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục