Xác định các đội vào tứ kết Cup quốc gia 2009

Kết thúc loạt trận vòng 1/8, Cúp Quốc gia The Vissai Cement 2009, có 8 đội bóng đi tiếp vào vòng tứ kết là Hà Nội ACB, Quân khu 4, Thể Công, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Khatoco Khánh Hòa và Hoàng Anh Gia Lai.

Kết thúc loạt trận vòng 1/8, Cúp Quốc gia The Vissai Cement 2009, có 8 đội bóng đi tiếp vào vòng tứ kết là Hà Nội ACB, Quân khu 4, Thể Công, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Khatoco Khánh Hoà và Hoàng Anh Gia Lai.

Vòng Tứ kết, Cúp quốc gia sẽ diễn ra vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật (4 -5/4) với 4 cặp đấu: Hà Nội ACB - Thể Công; Quân khu 4 - Sông Lam Nghệ An; Khatoco Khánh Hòa - SHB Đà Nẵng; Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương.

Chiều nay, 22/2, trên sân Hàng Đẫy, "đại gia" T&T Hà Nội đã phải muối mặt chịu thua đội bóng đàn em đến từ quân khu 4. Trong hai hiệp chính, hai đội hòa 3-3 và phải phân định thắng thua bằng những loạt đá luân lưu 11 mét đầy may rủi. Tâm lý thi đấu không vững đã khiến Valdinei và Đình Quý của đội bóng doanh nghiệp T&T trở thành "tội đồ" khi sút 2/4 quả phạt đền không thành công.

Bên phía Quân khu 4, các học trò của huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đã tỏ ra xuất sắc khi thực hiện 4 bàn thắng vào lưới của thủ thành Lê Văn Sơn, qua đó giúp đội bóng này chiến thắng 4-2, nâng tổng tỷ số của trận đấu lên 7-5, giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

Có thể nhận thấy, T&T Hà Nội không mặn mà lắm với giải đấu này, thể hiện ở chỗ, huấn luyện viên Triệu Quang Hà đã sắp xếp đội hình xuất phát với khá nhiều cầu thủ trẻ, chỉ có Alex, Farias, Valdinei, Đình Quý ở đội 1 xỏ giày ra sân ngay từ đầu. Công Vinh không đăng ký thi đấu. Thủ môn Hồng Sơn, các cầu thủ Vy Đức Anh, Minh Đức, Hồng Minh, trận đấu này ngồi ghế dự bị.

Thời gian này, ở Hà Nội đang có mưa phùn và gió lạnh. Sân trơn, bóng ướt đã khiến cho các cầu thủ của cả hai đội rất vất vả khi kiểm soát bóng và triển khai các đợt tấn công về phía khung thành của nhau. Trong khi Quân khu 4 làm chủ khu trung tuyến và nhập cuộc tốt hơn, thì hàng tiền vệ của T&T Hà Nội lại thường xuyên có những đường chuyền thiếu chính xác cho các đồng đội.

Mặc dù trong hiệp 2, "thuyền trưởng" Triệu Quang Hà đã tiến hành điều chỉnh sơ đồ chiến thuật, tăng cường hàng công bằng cách đưa Hồng Minh, Minh Đức và Vy Đức Anh vào sân thay Huy Thái, Thế Việt, Alex, nhưng thế là chưa đủ để đội chủ sân Hàng Đẫy lấy lại thế trận để kiếm tìm một trận thắng.

Tuy được giới chuyên môn xếp ở "chiếu dưới", nhưng khi đến làm khách tại Hà Nội, Quân khu 4 đã vào trận với quyết tâm rất cao. Ba ngoại binh của huấn luyện viên trưởng Vũ Quang Bảo là Mota, Lazaro và Moses chơi khá hay, ăn ý khi phối hợp tấn công cùng Phan Thanh Vân, Lê Hải Anh, Bùi Văn Lâm và các đồng đội.

Chiến thắng 7-5 trước T&T Hà Nội thực sự là liều thuốc tinh thần cực kỳ quý giá cho huấn luyện viên trưởng Vũ Quang Bảo và các học trò trước khi trở về sân nhà, tiếp đội bóng đang tạm đứng đầu V-League, Tập đoàn cao su Đồng Tháp vào ngày chủ nhật 1/3 tới.

Tâm điểm của vòng 1/8, Cúp Quốc gia là cuộc đọ sức giữa hai "ông lớn", Hoàng Anh Gia Lai gặp Đồng Tâm Long An trên sân Pleiku đầy nắng gió. Trận đấu này sở dĩ được người hâm mộ chú ý bởi lẽ chưa khi nào "đội bóng phố Núi" lại có sự khởi đầu tệ hại như mùa giải năm nay. Hai vòng đấu V-League đã qua, họ chưa ghi được bàn thắng, đồng nghĩa với việc chưa có điểm nào trong tay, mặc dù trong đội hình không hề thiếu những ngôi sao sáng giá.

Trở lại đội bóng của "bầu" Đoàn Nguyên Đức, tiếp nhận vị trí huấn luyện viên trưởng từ tay Dusit, ông Chatchai rất muốn có sự khởi đầu thành công bằng một trận thắng trước kỳ phùng địch thủ Đồng Tâm Long An.

Evaldo R. Goncalves đã khiến mong ước của chiến lược gia Chatchai trở thành hiện thực với pha ghi bàn duy nhất ở phút 71 của trận đấu.

Phải thi đấu trên sân khách, nhưng đội bóng giàu truyền thống Thể Công đã giành chiến thắng trước NHS Quảng Nam với tỷ số tối thiểu 1-0 với pha ghi bàn của Eudene ở phút 74. Tại sân Cần Thơ, câu lạc bộ Becamex Bình Dương, đương kim vô địch V-League 2008 đã dễ dàng "đè bẹp" đội bóng đến từ bến Ninh Kiều với tỷ số thuyết phục 3-1. Trong ba bàn thắng của Bình Dương, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Vũ Phong có một lần lập công ở phút 50.

Mặc dù thi đấu rất thành công ở V-League mùa bóng năm nay, nhưng trong trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cup quốc gia, Tập đoàn cao su Đồng Tháp của huấn luyện viên Phạm Công Lộc đã phải "phơi áo" trên sân Chi Lăng với tỷ số 1-2. Phút 15, Molina mở tỷ số cho đội bóng sông Hàn. Lương Văn Được Em quân bình tỷ số 1-1 cho Đồng Tháp ở phút 31. Và chính "pháo thủ" Almeida đã nã phát súng cuối cùng ở phút 50, đưa đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức giành chiến thắng chung cuộc...

Theo số liệu thống kê chuyên môn của Ban Tổ chức giải, 20 bàn thắng đã được ghi ở vòng đấu này, trung bình: 2,5 bàn/ trận. Các trọng tài đã rút tổng công 39 thẻ vàng và thẻ đỏ phạt những lỗi vi phạm của cầu thủ. Có 39.200 khán giả đến sân theo dõi các trận đấu, tính trung bình: 4.900 người/ trận.

Tổng hợp kết quả vòng 1/8, Cúp Quốc gia 2009:
Hà Nội ACB - Hoà Phát Hà Nội: 2-1
NHS Quảng Nam - Thể Công: 0-1
Cần Thơ - B. Bình Dương: 1-3
Sông Lam Nghệ An - GM Mikado Nam Định: 1-0
SHB Đà Nẵng - TĐCS Đồng Tháp: 2-1
T&T Hà Nội - Quân khu 4: 3-3 (hai hiệp chính)
 (Quân khu 4 đi tiếp vì thắng 4-2 bằng loạt đá luân lưu 11 mét)
K.Khánh Hoà - Đồng Nai Berjaya: 1-0
Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm Long An: 1-0./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục