Xem nghệ sĩ cải lương nhảy kiểu Michael Jackson

Vở cải lương hài "Oọc… rơ" ra mắt ngày 15/8 hy vọng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nhờ sự cải biên với những yếu tố "lạ".
Tháng 6/2008, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang ra mắt câu lạc bộ Cải lương hài nhằm “làm mới” cải lương. Tuy nhiên, vở diễn ra mắt "Đứa con tiền kiếp" với sự góp mặt của danh hài Hoài Linh cũng không “sống” được lâu. Nhà hát cũng e dè với đề tài có phần “khó nuốt” này.

Thế nên việc đoàn 2 của nhà hát quay trở lại khai thác tiếng cười trong loại hình vốn đậm tính bi như cải lương bằng vở cải lương hài "Oọc… rơ" (tác giả Trần Văn Trung, đạo diễn Hoàng Duẩn) lại một lần nữa nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Các phóng viên đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Hoàng Duẩn về vở cải lương “lạ” sẽ ra mắt vào ngày 15/8.

"Oọc… rơ" có gì để thu hút khán giả thưa anh?

Khác với tiết tấu chậm rãi có phần rề rà thường thấy ở cải lương, tôi đẩy nhanh mạch kịch, yêu cầu nghệ sĩ phải diễn như diễn viên kịch. Cải lương vốn là loại hình ca kịch, ngoài yếu tố ca còn có kịch nên không thể coi nhẹ diễn xuất. Diễn xuất càng chân thật, gần gũi, càng dễ tiếp cận khán giả.

Về thủ pháp dàn dựng, một số yếu tố lạ, có thể nói là “phá cách” như màn biểu diễn hiphop của vũ đoàn chuyên nghiệp sẽ được đưa lên sân khấu. Tôi cũng đã yêu cầu Nghệ sỹ ưu tú Tấn Giao học nhảy cấp tốc để nhảy cùng vũ đoàn. Xem nghệ sĩ cải lương nhảy kiểu Michael Jackson cũng ấn tượng đấy chứ!

Ngoài ra, một số hiệu ứng tác động mạnh tới giác quan (thị giác, thính giác và cả... khứu giác) cũng sẽ được sử dụng sao cho khán giả có thể “đắm mình” một cách sâu nhất vào vở diễn.

Nhắc tới cải lương là mọi người đều nghĩ tới yếu tố bi. Cho dù là cải lương hài thì tiếng cười cũng không dễ bật ra như trên sân khấu kịch. Anh làm thế nào để cái hài trong vở không phản cảm?

Cái hài được sử dụng điều độ và đúng lúc sẽ không phản cảm. Đây là vở diễn có tính tư tưởng cao khi phản ánh thực trạng một bộ phận nông dân sau một đêm trở thành tỷ phú nhờ bán đất, nhưng lại không được chuẩn bị gì cho cuộc sống “hậu tỷ phú”, để rồi trở thành người lạc loài trên chính mảnh đất quê hương. Cái cười ở đây là cái cười chua chát, sâu cay chứ không hề hời hợt.

Tôi ý thức rất rõ đây là một vở cải lương nên “chất cải lương” phải đặt lên hàng đầu. Ngoại trừ việc đẩy nhanh tiết tấu cho phù hợp với sân khấu hiện đại thì lời ca vẫn rất được chăm chút, cũng không thiếu những giây phút trữ tình lắng đọng để khai thác cái bi đến tận cùng. Mọi người có thể cười đấy nhưng vẫn đau, vẫn khiến người ta rơi nước mắt được. Đó chính là cái hay của cải lương.

Anh có vẻ rất tự tin về vở diễn?

Tôi tin vở diễn sẽ thành công ít nhiều ở một khía cạnh nào đó. Chúng tôi đã có một kịch bản tốt, một êkíp làm việc nghiêm túc, tôi cũng đã cố gắng tạo thêm màu sắc bằng những thủ pháp trên sân khấu, nếu công tác tuyên truyền, quảng bá được triển khai tốt thì sẽ kéo được khán giả đến rạp.

Với một đề tài gần gũi, mang đậm hơi thở cuộc sống hiện đại như thế thì "Oọc… rơ" cũng thích hợp để lưu diễn doanh thu. Khán giả tỉnh, đặc biệt là người nông dân, sẽ rất thích vì thấy được chính mình trong đó.

Vở diễn xoay quanh câu chuyện gia đình ông Sáu Lát ở một vùng quê nghèo phút chốc đổi đời nhờ tiền bán đất làm dự án khu công nghiệpđể rồi từ đó gia đình ông và làng quê mất hẳn sự bình yên.

Vở diễn có sự góp mặt của: Nghệ sỹ ưu tú Giang Châu, Tấn Giao, nghệ sĩ Linh Trung, Kim Phương, Ngọc Trinh, Minh Béo... Danh hài Hoài Linh, Chí Tài sẽ biểu diễn tăng cường ở một số suất diễn.  
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục