Xem phim "The Hobbit 2": Như lạc vào thế giới Trung Địa

"The Hobbit2" (Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa) là một trải nghiệm điện ảnh kỳ thú, đưa người xem như lạc vào thế giới Trung Địa với người lùn và những con rồng lửa.
Xem phim "The Hobbit 2": Như lạc vào thế giới Trung Địa ảnh 1Hobbit 2 đưa người xem vào thế giới vô cùng kỳ ảo nhờ công nghệ và khả năng dựng phim xuất sắc (Nguồn: MS)

Cách đây một năm, "The Hobbit: An Unexpected Journey" đã được ra mắt và trở thành bom tấn lớn bậc nhất dịp cuối năm với doanh thu hơn 1 tỷ USD. 

Được dựa trên cuốn sách "The Hobbit" của nhà văn Tolkien và liên quan trực tiếp tới nội dung của thiên sử thi "The Lord of the Rings," tập phim là phần đầu trong loạt “trilogy” (ba tập) kể về hành trình của những người lùn đòi lại vương quốc Erebor từ rồng Smaug. 

"The Hobbit: The Desolation of Smaug" (tựa Việt là Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa) tiếp nối kết thúc phần một với sự nâng cấp cả về hình ảnh, chất lượng lẫn độ hấp dẫn.

Hành trình vẫn tiếp tục

Còn nhớ ở "An Unexpected Journey", khán giả đã được làm quen với nhân vật Bilbo Baggins (Martin Freeman thủ vai), người Hobbit tận hưởng cuộc sống an nhàn tại làng Shire. 

Một ngày nọ, anh nhận được lời đề nghị của phù thủy Gandalf Áo xám (Ian McKellen): giúp đỡ những người lùn lấy lại vương quốc Erebor. Đây là quê hương của tộc người lùn và đã bị con rồng khổng lồ Smaug đánh cướp. 

Hoàng tử người lùn Thorin Oakensheild (Richard Armitage) cùng những tùy tùng cầu viện tới sự giúp đỡ từ Bilbo, và anh quyết định nhận lời tham gia hành trình vô định.

Ở cuối phần đầu, nhóm 13 người lùn, Bilbo cùng Gandalf đã tạm thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm quỷ do Azog dẫn đầu. Bilbo cũng có cuộc chạm trán tình cờ với Smeagol và lấy được chiếc nhẫn ma thuật nổi tiếng. 

Trong "The Hobbit 2", nhóm phiêu lưu tách làm hai ngả khi Gandalf lần theo dấu vết một thế lực đen tối dường như rất nguy hiểm, trong khi đoàn người lùn tiếp tục hành trình đến Erebor.

Trên đường đi, họ gặp những chướng ngại vật bất ngờ như khu rừng huyền bí với đàn nhện khổng lồ, vô tình gặp gỡ Tiên tộc và còn đặt chân tới thành phố trên nước Esgaroth...

Ngay từ thời làm "The Lord of the Rings", đạo diễn Peter Jackson đã nổi bật với biệt tài kể chuyện và đưa thế giới với trí tưởng tượng vô cùng của Tolkien hiện lên một cách kỳ ảo nhất. 

Vùng đất Trung Địa huyền thoại một lần nữa tái ngộ người xem, lần này với những bối cảnh mới và còn có phần choáng ngợp, mãn nhãn hơn. Một khu rừng tăm tối, những cánh đồng bạt ngàn, tòa lâu đài cổ kính phủ kín trong vàng ròng cho tới thành cổ ẩn chứa thế lực ma quái... Peter Jackson chứng tỏ kinh phí 200 triệu USD đầu tư cho bộ phim là không hề phung phí. 

Không chỉ xuất sắc trong những bối cảnh lớn, các kỹ xảo khác như tạo hình nhân vật rồng Smaug (do tài tử Benedict Cumberbatch lồng tiếng) và cả kẻ Triệu Hoán Necromancer (cũng do Cumberbatch mô phỏng cử động) đều gây ấn tượng mạnh mẽ. 

Tập phim này vẫn có thêm lựa chọn xem phim ở dạng 48 khung hình/giây (phim thông thường ở mức 24 khung hình/giây) - định dạng tạo cảm giác không bị mỏi mắt, thật và mượt mà đến mức ta sẽ có cảm giác như đang trực tiếp được góp mặt trong cuộc phiêu lưu cùng các nhân vật. 

Với những ai đã quen xem dưới công nghệ mới này từ phần đầu thì sẽ không quá lạ lẫm, song với những khán giả lần đầu trải nghiệm có lẽ sẽ cảm thấy mình đang chứng kiến hình ảnh của một video trò chơi hay chương trình truyền hình thực tế do độ mượt mà của nó.


Hấp dẫn hơn tập đầu tiên

Không kể tới phần hình ảnh, âm thanh vốn đã rất xuất sắc, nội dung của "The Desolation of Smaug" cũng hay hơn "An Unexpected Journey". Đây là điều dễ hiểu, bởi ở phần đầu, đạo diễn Peter Jackson đã dành không ít thời lượng để giới thiệu nhân vật và bối cảnh dẫn tới cuộc phiêu lưu, với nhiều trường đoạn tạo cảm giác lê thê. 

Xem phim "The Hobbit 2": Như lạc vào thế giới Trung Địa ảnh 2Hobbit 2 đánh dấu sự trở lại của Orlando Bloom (Nguồn: MS)

Khi khúc dạo đầu đã kết thúc là thời điểm "The Desolation of Smaug" vào cuộc. Ngay từ những phân cảnh đầu, người hâm mộ đã bị cuốn vào câu chuyện với những diễn biến dồn dập và hấp dẫn.

Được trông đợi nhất ở "The Hobbit 2" có lẽ là sự tái xuất của tài tử Orlando Bloom trong vai chàng tiên Legolas. 

Trong ba phần "The Lord of the Rings", lãng tử có mái tóc bạch kim này là một trong những nhân vật được ưa thích nhất bởi vẻ điển trai, những cuộc đọ tài thú vị cùng Gimli và cả khả năng xạ thủ bách phát bách trúng. 

Giờ đây anh được đưa trở lại, đồng nghĩa với tần suất các màn chiến đấu được đẩy lên cao. 

Những khán giả ưa thích cảnh hành động chắc chắn sẽ không khỏi trầm trồ khi thưởng thức cuộc chiến giữa các phe theo dòng nước mà trong đó Legolas trổ tài thiện xạ. Đoạn phim trên thể hiện óc sáng tạo tuyệt vời của đạo diễn Jackson khi thể hiện trường đoạn chiến đấu tốc độ cao trên mặt nước chòng chành với những góc quay mới lạ, độc đáo.

Đó là một trong hai điểm nhấn của phần này, bên cạnh cuộc chạm trán của nhóm người lùn với rồng Smaug. To xác nhưng lại đầy sắc sảo, con rồng này chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà nó có thể đánh chiếm cả vương quốc ngập tràn kho báu và trở thành nỗi ám ảnh với những người dân ở làng Esgaroth. 

Cuộc đối thoại giữa Bilbo và Smaug cùng cảnh rượt đuổi "mèo vờn chuột" hay sự đáp trả của nhóm người lùn đều được dàn dựng thông minh và hấp dẫn để lôi cuốn người xem.

Bên cạnh những điểm nhấn kể trên, "The Hobbit 2" còn có nhiều tình tiết đang chờ được khai thác, như sự can thiệp của Tiên tộc với việc giành lại Erebor, chân tướng của Necromancer, thân thế người đàn ông Bard (Luke Evans) giúp đỡ nhóm người lùn hay tính cảm giữa nàng tiên Tauriel (Evangeline Lilly) với chàng lùn Kili (Aidan Turner)... 

Đây cũng có thể là một điểm trừ của chính "The Hobbit: The Desolation of Smaug" do chúng khiến bộ phim trở nên tương đối dài với thời lượng gần 3 giờ đồng hồ. 

Tuy nhiên, với những người đam mê thể loại phiêu lưu thần thoại hay là fan ruột của "The Lord of the Rings", "The Hobbit 2" là một tác phẩm đủ đem lại sự thỏa mãn và cả thòm thèm, khi mọi chuyện chỉ có thể ngã ngũ vào tập cuối mang tên "There and Back Again" ra mắt vào cuối năm 2014.

The Hobbit: The Desolation of Smaug (Người Hobbit: Đại chiến rồng lửa) 

Đạo diễn: Peter Jackson
Diễn viên: Martin Freeman, Ian McKellen, Orlando Bloom, Richard Armitage
Thể loại: Phiêu lưu, Giả tưởng, Hành động
Thời lượng: 161 phút.
Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 3/1

Trailer phụ đề tiếng Việt của Hobbit 2:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục