Xếp hàng đo thân nhiệt ngày tựu trường

Sớm nay, hàng triệu học sinh các cấp học của thủ đô Hà Nội đã xếp hàng đo thân nhiệt để được vào lớp. Niềm vui  chào đón năm học mới hòa trong nỗi lo dịch cúm A/H1N1.
Sớm nay, hàng triệu học sinh các cấp học của thủ đô Hà Nội đã tựu trường trong niềm vui hòa trong nỗi lo dịch cúm A/H1N1. Bố mẹ… đi học cùng con Ngay từ 6 giờ 30 phút, tại cổng trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), xe máy để ngổn ngang, tràn xuống cả lòng đường. Toàn bộ khu vực vỉa hè xung quanh đã được tận dụng làm bãi để xe di động. Phía trước cổng trường, Ban Giám hiệu đã cho dán thông báo: Tạm dừng hoạt động xe buýt đưa đón học sinh. Bên cạnh đó, có tới 5 cô giáo khẩu trang kín mít túc trực ở cổng để kiểm tra thân nhiệt cho các con trước khi vào trường. Hầu hết phụ huynh đều trang bị cho các cháu khẩu trang chống cúm đủ chủng loại. Thậm chí, bên trong sân trường, các cháu vẫn khẩu trang kín khi đá bóng, đá cầu. Đỗ xịch xe trước cổng trường, anh Đỗ Văn Minh (có con học lớp 2A11) vừa sửa lại khẩu trang cho con, vừa nói: “Trước đây, gia đình cho cháu đi xe buýt của trường. Nhưng từ bây giờ, cả nhà sẽ thay nhau đi học cùng con”. Để yên tâm hơn nữa, anh phải dắt cháu vào tận lớp, căn dặn đủ điều về… cách phòng tránh cúm. “Chúng tôi rất lo vì trước đây trường đã có học sinh nhiễm cúm. Con đi học mà ông bà, bố mẹ nơm nớp cả ngày”, anh Minh nói. Tâm lý “thấp thỏm” này cũng khiến nhiều người quyết định “hủy” xe buýt chuyến, trực tiếp đưa con đến trường. Anh Phùng Ngọc Hòa (con học lớp 1A5) khẳng định: “Xe nhà trường quá đông, khó kiểm soát nên tôi tạm thời cho cháu ngưng sử dụng.” Không đi xe trường, nghĩa là hàng ngày, các cháu sẽ phải dậy sớm hơn, đi học sớm hơn cho bố mẹ còn kịp giờ đến công sở. Trường tăng cường, trường buông lỏng “Phòng y tế của trường luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng”, đó là lời khẳng định của bà Trần Thị Huế, cán bộ y tế trường Đoàn Thị Điểm. Bà Huế cho biết, ngoài đo thân nhiệt tại cổng trường, nhà trường cũng đã trang bị thiết bị đo điện tử cho các xe buýt đưa đón học sinh và phát sổ theo dõi bệnh đến từng cháu. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã kết hợp với phụ huynh dạy các cháu sự cần thiết và cách đeo khẩu trang cho đúng. Những cháu đến lớp không có khẩu trang sẽ được phát miễn phí”, bà Huế nói. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên đến lớp, theo ghi nhận của Vietnam+, vẫn còn không ít nơi lại tỏ ra buông lỏng khâu phòng ngừa dịch. Tại điểm trường Trung học Phổ thông Lomonosov, mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường. Học sinh đến trường chỉ được nhắc nhở “cho áo vào trong quần” mà không hề nhận được khuyến cáo về cúm. Phía bên trong sân trường, lác đác chỉ có một vài em thận trọng đeo khẩu trang… chống bụi. Trả lời Vietnam+ về vấn đề này, ông Lê Tiến Dũng, hiệu trưởng trường Lomonosov khẳng định: “Ngoài công tác phòng chống dịch cơ bản như phun thuốc khử trùng, vệ sinh phòng học, chúng tôi không làm gì hơn”. Lý do ông Dũng đưa ra là các học sinh nhiễm virus cúm A/H1N1 trước đây đều đã khỏi bệnh. Mặt khác, việc kiểm tra thân nhiệt từng em là không cần thiết. “Trường quá đông, kiểm tra từng em gần như là không thể”, ông Dũng nói. Các điểm trường khác như Trung học Phổ thông Nhân Chính (Thanh Xuân), Đào Duy Từ (Từ Liêm)… tình trạng cũng diễn ra tương tự. Để chuẩn bị cho ngày tựu trường, trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã liên tục có công văn gửi các ủy ban nhân dân các quận huyện, các trường học về việc tăng cường công tác phòng chống cúm A/H1N1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường chỉ được phép tập trung học sinh vào ngày 17/8 khi đã triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch và báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý cấp trên; thường xuyên thực hiện việc tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, lau chùi sàn nhà, cửa lớp, tay vịn cầu thang … theo đúng hướng dẫn về vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tới thời điểm này, tất cả các trường trên địa bàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch cúm và không có trường nào phải nghỉ học./.
Tắc đường cục bộ vì học sinh tựu trường

Theo ghi nhận của Vietnam+, do rơi vào ngày đầu tuần, cộng thêm việc phụ huynh muốn trực tiếp đưa con đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới nên rất nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã rơi vào tình trạng tắc nghẽn cục bộ.

Tại ngã tư Tam Trinh - Minh Khai và ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn, hàng ngàn ôtô, xe máy rơi vào tình trạng “đông cứng”.


Chỉ một đoạn ngã tư ngắn chưa đầy 100 mét nhưng mọi người phải mất ngót 1 tiếng đồng hồ mới “lách” qua được. Cho đến gần  9 giờ, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn loay hoay với khói, bụi và còi xe, dù giờ vào lớp đã qua từ lâu.


Đường Hồ Tùng Mậu (Từ Liêm – Hà Nội) gần như tê liệt do phụ huynh đưa con đi học quá đông.


Các tuyến đường nhánh dẫn đến các trường cũng rơi vào tình trạng tương tự./.
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục