Ximăng Hải Phòng và tháng 7 đẹp như mơ

Chiến thắng 1-0 trước TP.HCM không chỉ đem lại niềm vui cho cổ động viên, mà còn khép lại tháng 7 đẹp như mơ cho đội bóng đất Cảng.
Chiến thắng 1-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Lạch Tray chiều 26/7 không chỉ đem lại niềm vui cho các cổ động viên Hải Phòng, mà còn khép lại tháng 7 đẹp như mơ cho đội bóng đất Cảng.

Bốn trận liên tiếp toàn thắng đã đưa Ximăng Hải Phòng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng với 34 điểm, tràn đầy hy vọng đạt huy chương ở V-League 2009.

Có thể nói, mùa giải năm nay, Ximăng Hải Phòng là đội bóng đưa lại nhiều cung bậc tình cảm trái ngược nhau nhiều nhất đối với người hâm mộ đất Cảng cũng như cả nước.

Khởi đầu không thật sự thành công với những thất bại triền miên khiến Ban lãnh đạo đội phải liên tiếp hai lần đưa ra quyết định thay tướng, dẫn tới tinh thần đội bóng xuống dốc, lối chơi vô hồn, thiếu đường nét và thành tích kém cỏi.

Ngay sau khi huấn luyện viên Vương Tiến Dũng quay trở lại cầm quân, Ximăng Hải Phòng chơi bắt đầu khởi sắc ở cuối giai đoạn I. Nhưng bước vào giai đoạn II, sự cố Denilson đã nhấn chìm Ximăng Hải Phòng một lần nữa.

Tháng 6, chính là tháng mà bóng đêm bao trùm lên không khí bóng đá đất Cảng, khi đội chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng trên sân nhà trước Hoành Anh Gia Lai, cộng thêm những rắc rối đến từ phía cổ động viên trong vụ gây rối trên sân Hàng Đẫy. Kết thúc tháng 6, nguy cơ xuống hạng đối với Ximăng Hải Phòng dần hiện hữu.

Bước sang tháng 7, ít ai có thể ngờ Ximăng Hải Phòng lại có thể lột xác nhanh đến thế với thành tích 4 trận thắng liên tiếp, lọt vào tốp 3 đội đứng đầu, bằng điểm với đội bóng xếp thứ 2 (Becamex Bình Dương) và bỏ xa tốp cầm đèn đỏ xuống hạng tới 7 điểm.

Trở lại với trận đấu chiều nay, Leandro đã thắng duy nhất của trận đấu sau pha đánh gót điệu nghệ mang đặc chất Brazin ở phút thứ 83. Người có công lớn nhất trong bàn thắng này phải kể đến Đặng Văn Robert khi anh có pha đi bóng từ cánh trái và căng ngang tạo cơ hội cho Leandro ghi bàn.

Trận đấu chiều nay cũng cho thấy, hai điểm yếu nhất của Ximăng Hải Phòng là vị trí thủ môn và hàng tiền đạo đã được ông thầy họ Vương khắc phục triệt để. Tuấn Điệp có một trận đấu xuất sắc khi anh làm nản lòng các chân sút của Thành phố Hồ Chí Minh như Jackson, Mario... Còn Leandro được đẩy lên đá như một tiền đạo lùi và anh liên tục ghi bàn cho Ximăng Hải Phòng.

Tuy nhiên, ở vị trí tiền vệ trái đang xuất hiện lỗ hổng lớn, khi huấn luyện viên Vương Tiến Dũng phải thay người tới 2 lần cho vị trí này (đầu tiên là Khánh Hùng vào sân thay cho Đặng Văn Thành, sau đó là Đặng Văn Robert).

Tháng 7 khép lại, thành công của đội bóng đất Cảng chưa thực sự trọn vẹn, khi trên các khán đài vẫn còn các cổ động viên quá khích luôn tìm cơ hội ném những vật lạ xuống sân, tấn công các cầu thủ khách.

Thậm chí, chiều nay, một sự cố hy hữu xảy ra trên sân Lạch Tray khi trọng tài chính Trần Công Trọng phải ra quyết định thay trợ lý của mình bằng một vị trọng tài bàn khác vì vị trọng tài biên không thể "chịu đựng" được trận mưa "vật thể lạ" như túi, chai nước... dội xuống từ phía khán đài B./.
Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục