Xô xát quán bar, một chủ báo ở Brazil bị bắn chết

Chủ một tờ tuần báo ở thành phố miền nam Brazil, Santa Helena, đã bị bắn chết trong một vụ xô xát trong quán bar vào tối 24/3.
Theo cảnh sát thành phố Santa Helena, ngày 26/3, chủ một tờ tuần báo ở thành phố miền nam Brazil này đã bị bắn chết trong một vụ xô xát trong quán bar và kẻ nổ súng đã được thả hầu tra sau khi nhận tội.

Onei de Moura, 42 tuổi và là đồng chủ nhiệm tờ tuần báo Costa Oeste, bị bắn ba phát đạn vào ngực tối 24/3 không lâu sau khi ông có vụ xô xát với kẻ nổ súng ở một quán bar gần đó.

“Đây không phải là một vụ cướp. Ông ấy đang đứng trước một máy bán hàng tự động và kẻ tấn công lái xe đến rồi bắn ông ấy ba phát đạn,” một quan chức cảnh sát giấu tên nói.

Viên cảnh sát trên cũng đưa ra nhận định có vẻ như nạn nhân đã có tranh cãi với hung thủ.

Cảnh sát Santa Helena cho rằng đây là một vụ giết người vì mâu thuẫn cá nhân.

Nhà chức trách thông báo hung thủ sau đó “đã nhận tội và giao nộp vũ khí” cho cảnh sát vào ngày 26/3, nhưng được thả ra không lâu sau đó vì bên công tố vẫn chưa ra lệnh bắt giữ.

Giải thích cho việc thả hung thủ vụ án, cảnh sát Santa Helena cho biết theo luật pháp sở tại, hung thủ không bị bắt quả tang và do đó anh ta "vẫn là một người tự do” dù đã nhận tội.

Nhật báo Novo Tiempo cho biết Moura là người đứng đầu đảng đối lập Dân chủ xã hội PSDB ở Santa Helena và từng là một cựu quan chức chính quyền địa phương.

Giám đốc Novo Tiempo, Sergio Jonikaites, người đứng đầu Hội nhà báo bang Parana, nói vụ án là một mối đe dọa với quyền tự do bày tỏ ý kiến đồng thời ông này nhấn mạnh đây không phải là một vụ việc riêng lẻ, nhiều chủ báo và tạp chí đã bị đe dọa, nhiều nhà báo bị tấn công ở Brazil.

Lần gần đây nhất, hai nhà báo ở Brazil từng đưa ra các chỉ trích chính quyền địa phương đã bị sát hại vào đầu năm nay, ở bang miền Trung, Mato Grosso do Sul và bang Rio de Janeiro. Ủy ban nhân quyền liên Mỹ đã lên án hai vụ sát hại và kêu gọi chính quyền Brazil đẩy nhanh các cuộc điều tra./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục