Xuất hiện hàng loạt “núi” rác dọc theo Quốc lộ 14

Dọc hai bên Quốc lộ 14 đoạn đi vào thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng xuất hiện nhiều “núi” rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.
Dọc hai bên đường Quốc lộ 14 đoạn phía Bắc đi vào thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngày càng xuất hiện nhiều “núi” rác tự phát không những gây ô nhiễm môi trường mà còn phản cảm, mất mỹ quan cửa ngõ vào thành phố cao nguyên này.

Đoạn đường Quốc lộ 14 này dài 110km đi qua các huyện Ea H’Leo, Krông Búk, thị xã Buôn Hồ và ven hai bên đường là các khu dân cư xen lẫn với các khu rừng thông.

Trong vài năm trở lại đây, dọc hai bên đường tự phát hình thành hàng trăm bãi rác sinh hoạt, gia súc chết vất bừa bãi.

Tại các khu vực vùng giáp ranh giữa các huyện Ea H’Leo, Krông Búk có bãi rác cao như ngọn“núi” đầy ruồi nhặng, bốc mùi hôi thối cả một vùng.

Ngay đoạn chạy qua chợ Đạt Lý, nơi giáp ranh giữa thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột từ nhiều tháng nay xuất hiện hàng chục “núi“ rác tự phát.

Rác ở địa bàn này không những vất bừa bãi dọc hai bên đường mà còn tràn lên cả dải phân cách, hình thành những đống rác lớn ngay dưới các biển báo giao thông.

Rác vất bừa bãi dọc hai bên đường đoạn phía Bắc Quốc lộ 14 là do các hộ dân sống ở hai bên đường, ở các chợ thải ra. Người viết đã nhiều lần chứng kiến, vào các buổi sáng sớm, hàng chục xe máy cày tay vừa đưa người đi sản xuất, vừa chở theo hàng chục bao tải rác, có xe còn chở cả rơmoóc rác đến bãi rác Cư Né (huyện Krông Búk) rồi thản nhiên đổ ra đường.

Tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư cho các địa phương có Quốc lộ 14 đi ngang qua xe thu gom rác, hình thành các tổ, đội thu gom rác, tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, nhưng cũng chỉ được mấy ngày đầu ra quân rồi đâu vẫn vào đấy./.

Quang Huy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục