Xúc động tin nhắn của lính cứu hỏa trong vụ nổ Thiên Tân

Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã xuất hiện một hình ảnh được rất nhiều người chia sẻ: Đó là ảnh chụp màn hình của một đoạn trao đổi tin nhắn giữa một lính cứu hỏa và một người bạn.
Xúc động tin nhắn của lính cứu hỏa trong vụ nổ Thiên Tân ảnh 1Lính cứu hỏa trong vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc. (Nguồn: cctv-america)

Vụ nổ lớn xảy ra vào thứ Tư vừa qua tại Thiên Tân, Trung Quốc đã cướp đi tính mạng của 50 người, trong đó có 17 lính cứu hóa, người trẻ nhất mới chỉ 18 tuổi. Số phận của hàng chục lính cứu hỏa khác vẫn còn chưa được xác định.

Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã xuất hiện một hình ảnh được rất nhiều người chia sẻ: Đó là ảnh chụp màn hình của một đoạn trao đổi tin nhắn trên ứng dụng nhắn tin WeChat giữa một lính cứu hỏa chưa xác định tên tuổi và một người bạn. Báo cáo cho biết người lính cứu hỏa này đã sống sót.

Đoạn đối thoại này có nội dung như sau:
 
1:48 sáng

 

Lính cứu hỏa: Cậu có ở đó không?

 

Người bạn: Tôi đây, tôi đây

Chuyện gì xảy ra vậy?

 

1:52 sáng

Lính cứu hỏa:

Điện thoại của tôi không gọi đi đâu được

Gangzi vừa qua đời

Anh ấy chết rồi, chết rồi

 

1:53 sáng

Người bạn:

Cậu đùa với tôi đấy à?

Cậu đang ở đâu đấy?

 

Lính cứu hỏa:

Tôi đang trên xe đi Tanku … Tangu

Người bạn:

Làm ơn hãy gọi ngay cho tôi đi

Lính cứu hỏa:

Tôi đang mặc đầy đủ đồ bảo hộ rồi, tôi là người duy nhất ở đây có điện thoại

Người bạn:

 

Vậy thì hãy gọi cho tôi vào ngày mai ngay sau khi cậu về tới nhà

Lính cứu hỏa:

Nếu tôi không quay lại, cha tôi là cha cậu

Hãy nhớ tới thăm mộ mẹ tôi


Người bạn:

Được, cha cậu là cha tôi

Xin hãy bảo trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục