Bayern Munich sẽ sớm giành vé vào knock-out, và hơn thế nữa...

Bayern Munich đang đứng trước cơ hội sớm giành vé vào bán kết Champions League, nhưng điều mà họ muốn hướng đến chính là ngôi đầu khi vòng bảng khép lại.
Bayern Munich sẽ sớm giành vé vào knock-out, và hơn thế nữa... ảnh 1Bayern Munich quyết thắng để sớm giành vé đi tiếp. (Nguồn: EPA)

Bayern Munich đã trải qua 6 năm liên tiếp vào đến bán kết Champions League và ở mùa này họ cũng đang đứng trước cơ hội sớm ghi tên mình vào vòng knock-out.

Tại bản D, Atletico (9 điểm) và Bayern (6 điểm) đang có ưu thế rất lớn về điểm số so với hai đội bóng còn lại là PSV và FC Rostov (cùng có 1 điểm).

Với khoảng cách quá lớn, Bayern sẽ sớm giành vé đi tiếp nếu đánh bại PSV Eindhoven trong cuộc tái đấu trên đất Hà Lan, và cùng thời điểm đó Atletico không thua Rostov trên sân nhà).

Vé vào vòng 1/8 đang nằm trong tầm tay nhưng ban lãnh đạo Bayern không muốn đội bóng của mình sớm “thỏa mãn” với mục tiêu đó khi vòng bảng khép lại.

Điều mà giới chóp bu của đội bóng muốn đó chính là ngôi đầu bảng, giống như những gì mà Hùm xám đã làm được trong suốt 6 mùa giải vừa qua (lần gần nhất họ xếp thứ 2 vòng bảng là mùa giải 2009-10 dưới thời HLV Louis van Gaal khi đứng sau Girondins Bordeaux).

Bayern Munich sẽ sớm giành vé vào knock-out, và hơn thế nữa... ảnh 2 Thomas Müller với 38 bàn - đang là cầu thủ Đức ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League. (Nguồn: ZB)

Giám Đốc điều hành Bayern Karl-Heinz Rummenigge không mong chờ việc Atletico có thể xảy chân khi đối đầu với Rostov hay PSV, mà đòi hỏi Bayern cần phải tự khẳng định vị thế của mình trước khi bước vào trận “chung kết bảng D” ở lượt cuối Allianz Arena.

“Tình hình trong bảng xếp hạng đã quá rõ ràng, với chiến thắng đêm nay, chúng tôi sẽ có vé đi tiếp,” Rummenigge cho hay, nhưng ông muốn hơn khi khẳng định "Chúng tôi phải chiến thắng trên sân khách khi gặp Eindhoven và Rostov, lúc đó mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời khi chúng tôi có thêm chiến thắng trong trận chung kết với Atlético trên sân nhà."

Cùng chung quan điểm với Rummenigge, chân sút tốt nhất của Bayern ở Champions League Thomas Müller (38 bàn) cũng cho biết: "Chúng tôi muốn, bằng chính khả năng của mình giành lại ngôi đầu bảng."

Trong bài phát biểu của mình, Müller cũng lý giải việc mình phải băng bó  với phong cách hài hước thường lệ: “Trong buổi tập hôm Chủ Nhật, tôi có va chạm nhẹ nhưng không có gì đáng ngại chỉ hơi đau một chút thôi, ném biên vẫn còn được..."/.

Bayern Munich sẽ sớm giành vé vào knock-out, và hơn thế nữa... ảnh 3Müller quyết tâm ghi bàn dù đang bị thương ở tay phải. (Ảnh: Heiko Niedderer)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục