Bayern-Juve: Trận đấu đẳng cấp giữa sức mạnh và lý trí

Lahm: Chúng tôi sẽ không thay đổi lối đá của mình, chúng tôi sẽ tấn công và tìm kiếm bàn thắng. Trận tới sẽ là cuộc đối đầu của hai lối đá hoàn toàn khác biệt ở đẳng cấp cao nhất.
Bayern-Juve: Trận đấu đẳng cấp giữa sức mạnh và lý trí ảnh 1Đội trưởng Bayern, Philipp Lahm. Nguồn: Fcb.de

Bayern Munich đã giành được đôi chút ưu thế trong cuộc đối đầu với Juventus khi giành kết quả hòa 2-2 ngay trên sân khách ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tại Italia, Juve và Bayern Munich đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn chuyên môn đỉnh cao nhất từ khi vòng đấu knock-out mùa giải này.

Với kết quả này, Bayern chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu, hay hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 trên sân nhà Allianz Arena  là giành quyền vào tứ kết.

Tuy nhiên, Juve với bản lĩnh của mình trong 30 phút cuối tại Turin đã giành lại 1 kết quả không quá tệ, khi lội ngược dòng và gỡ hòa 2-2.

Ở trận cầu sinh tử đêm nay, cuộc so tài giữa sức mạnh và lý trí sẽ quyết định ai là người đi tiếp, Bayern với lối đá tấn công rực lửa, hay Juve bản lĩnh của những đường phản công sắc lẹm đầy kịch tính và hiệu quả?

Philipp Lahm: Trận đấu của hai lối đá khác biệt ở đẳng cấp cao nhất

Phát biểu trước thềm trận lượt về 1/8 Champions League, đội trưởng Bayern, Philipp Lahm nói: Sau khi tiếng còi kết thúc trận gặp Bremen thì toàn bộ tâm trí và sức lực của chúng tôi đã dồn vào trận gặp Juventus thứ 4 này.

Với tỷ số 2-2 trận lượt đi chúng tôi có một điểm xuất phát tuyệt vời. Chúng tôi biết sức mạnh của mình trên sân nhà, ở đây chúng tôi chúng tôi có thể ghi tới 2,3 hay 4 bàn. Ba trận trên sân nhà ở Champions League mùa này chúng tôi đều có những chiến thắng với tỷ số cao (5:0; 5:1 và 4:0 ). Dĩ nhiên, chúng tôi hiểu Juventus là một đội bóng Ý có lối đá khôn khéo và là đội đã vào tới chung kết mùa trước. Nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng dẫn bàn sớm.

Juventus sẽ dùng lối đá truyền thống Ý, có nghĩa là  chờ chúng tôi mắc sai lầm và lạnh lùng trừng phạt. Tất cả mọi sai lầm dù nhỏ nhất đều ngay lập tức phải trả giá. Nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi lối đá của mình, chúng tôi sẽ tấn công và tìm kiếm bàn thắng. Trận tới sẽ là cuộc đối đầu của hai lối đá hoàn toàn khác biệt ở đẳng cấp cao nhất.

Thomas Müller:

 Chúng tôi không phải là một đội bóng ra sân để tìm kiếm tỷ số hòa 0-0

Trả lời phỏng vấn về điều gì sẽ chờ đợi FC Bayern ở trận tái đấu với Juventus, tiền đạo Thomas nói:  Họ sẽ thi đấu với một hàng thủ rất chắc chắn. Chúng tôi muốn tận dụng lợi thế sân nhà ngay từ đầu sẽ chơi chủ động và tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn. Tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó, tuy vậy chúng tôi cũng được cảnh báo, trong trận lượt đi Juventus đã từ những cơ hội hiếm hoi có thể ghi 2 bàn.

Bayern-Juve: Trận đấu đẳng cấp giữa sức mạnh và lý trí ảnh 2Muller ghi bàn mở tỷ số tại trận lượt đi trên sân Turino. Nguồn: Fcb.de

Điều gì làm họ nguy hiểm đến vậy?

Müller: Họ có trong đội hình những cầu thủ xuất sắc, chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Đây sẽ là một trận gay go và nóng bỏng đúng như người ta mong đợi. Cặp đấu này đến hơi sớm, nhưng nó cũng đã đến!

Theo lý thuyết thì 0-0 cũng đủ…!

Müller : Không ! Chúng tôi không phải là một đội bóng ra sân để tìm kiếm tỷ số đó. Nhưng kết quả mà như vậy thì chúng tôi cũng hài lòng…

Câu chuyện về hai bàn thua sân nhà ...

Có một số bình luận cho rằng để bị ghi bàn trên sân nhà và chỉ có tỷ số hòa là mọi điều kiện đi tiếp là biến mất. Nhưng Juventus không tin như vậy, và nếu như nhìn vào lịch sử của đội bóng này thì lòng tin của họ là hoàn toàn có cơ sở.

Theo các số liệu thống kê, trong bảy trận đấu của Juventus mà họ bị ghi bàn trên sân nhà, thì “Bà đầm già” đã thắng tới 6 lần bằng cách ghi bàn thắng trên sân của đối phương.

Barzagli: Juve không thể xây tường trong 90 phút mà phải chơi để chiến thắng

Trước trận đấu, trung vệ Andrea Barzagli của Juve thừa nhận: Không thể tin nổi rằng ở lượt đi Bayern đã gây một  áp lực lấn lướt bằng thứ bóng đá chất lượng trong 60 phút ở Turin. Tôi không bao giờ hình dung họ chơi “siêu tấn công” như vậy và với cách đá đó, chuyện họ ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian.”

Bayern-Juve: Trận đấu đẳng cấp giữa sức mạnh và lý trí ảnh 3Các cầu thủ Juve tập trước trận đấu. Nguồn: Juventus.com

“Vì vậy, ở lượt tái đầu này, Juve phải dũng cảm, chúng tôi không thể xây tường suốt 90 phút. Chúng tôi phải chơi để chiến thắng. Tuy nhiên, Juve không được lơ là nhiệm vụ phòng ngự, rõ ràng cân bằng giữa tấn công và phòng thủ là rất khó,”

Tương tự, hậu vệ Patrice Evra cũng cho rằng Juventus cần phải chủ động tấn công ở lượt về cũng như không được phép” tỏ ra quá sợ sệt” như ở trận lượt đi.

“Chúng tôi phải đá khác, phải hành đông chứ không phải là phản ứng. Việc Juve để thua 0-2 sau chưa đầy 1 giờ thi đấu là lỗi của Juve, chúng tôi đã thiếu tự tin, thiếu cá tính. Nhưng chuyện đó sẽ không tái diễn ở Allianz Arena. Sau khi chúng tôi giành lại trận hòa, chắc hẳn, Bayern sẽ tôn trọng chúng tôi hơn ở lượt về này. Tôi cho rằng họ sẽ đá khác đi và chúng tôi cần tận dụng cơ hội”.

Paulo Dybala:  Đã sẵn sàng ghi bàn, nhưng…

Trước trận đấu, tài năng 22 tuổi người Argentina tự tin mình có thể ghi bàn như ở trận lượt đi để giúp “bà đầm già” đi tiếp. Tuy nhiên, thật trớ trêu là anh đã dính chấn thương bàn chân trong lúc tập luyện và chắc chắn vắng mặt trong trận tái đấu với Bayern trên sân Allianz Arena.

Bayern-Juve: Trận đấu đẳng cấp giữa sức mạnh và lý trí ảnh 4Dybala và Marchisio bị lỡ trận đấu tại Allianz Arena do chấn thương. Nguồn: Juventus.com

Cùng tin dữ này, Juventus còn đón nhận cú sốc mang tên Claudio Marchisio, tiền vệ này cũng dính chấn thương bắp chân vào buổi luyện tập và phải nghỉ thi đấu khoảng 20 ngày.

Trong khi đó, dù có tên trong 21 cầu thủ sang Munich, nhưng nhiều khả năng người cũ của Bayern, Mandzukic cũng khó kịp bình phục chấn thương để tham dự trong đội hình chính.

21 cầu thủ được huấn luyện viên Massimiliano Allegri đem đến sân Allianz Arena gồm: Buffon, Khedira, Zaza, Morata, Pogba, Hernanes,  Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado,  Mandzukic,  Bonucci,  Asamoah,  Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Evra, Pereyra, Audero, Clemenza và Pozzebon.

Trọng tài, may mắn của ai?

Hai ngày trước khi trận đấu Bayern- Juve diễn ra, UEFA đã chỉ định trọng tài Jonas Eriksson người Thụy điển 41 tuổi điều khiển trận đấu này . Trọng tài Jonas Eriksson đã điều khiển 32 trận ở đấu trường Champions League, trong đó có 6 trận Bayern tham gia. Trong cả sáu trận Bayern không thua một trận nào. Trận gần đây nhất là khi Bayern gặp Olympiakos tháng 11-2015 Bayern thắng 4-0.

Bayern-Juve: Trận đấu đẳng cấp giữa sức mạnh và lý trí ảnh 5Trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson. Nguồn: Juventus.com

Ở phía đối nghịch, trọng tài người Thụy Điển này cũng đã cầm còi trong các trận đấu của Juve với chiến thắng 2-0 hồi tháng Chín trước Sevilla, hòa 1-1 với Real Madrid tại Bernabeu, chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước FC Copenhagen và thắng 0-1 trước Shakhtar Donetsk trên sân đối phương.

Các trợ lý trọng tài của ông Eriksson là Mathias Klasenius, Danie Warnmark và các trọng tài biên gồm Stefan Johannesson, Markus Strömbergsson./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục