Hòa 0-0, Hà Nội FC chia điểm với Becamex Bình Dương

Hà Nội FC bất phân thắng bại trước Becamex Bình Dương

Chiều 26/2, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), câu lạc bộ Hà Nội (Hà Nội FC) gặp Becamex Bình Dương trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2017 (V.League 2017).
Hà Nội FC bất phân thắng bại trước Becamex Bình Dương ảnh 1Pha cầm bóng đột phá của tiền đạo Quang Hải (số 19-Hà Nội FC). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chiều 26/2, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), câu lạc bộ Hà Nội gặp Becamex Bình Dương trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2017 (V​-League 2017).

Trước trận đấu, Câu lạc bộ Hà Nội đang có 11 điểm sau 6 vòng đấu, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu FLC Thanh Hóa 4 điểm. Còn Becamex Bình Dương đang có 6 điểm, xếp thứ 11. Do vậy, Hà Nội đang rất cần 3 điểm để cạnh tranh với FLC Thanh Hóa trong cuộc đua ngôi đầu. Nhưng Becamex Bình Dương cũng khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết vì không muốn rơi xuống vị trí thuộc nhóm dưới Bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu, Hà Nội chủ động tấn công ngay từ những phút đầu mong sớm tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 4, ngôi sao trẻ Quang Hải có pha dẫn bóng khéo léo, xuyên qua hai cầu thủ Becamex Bình Dương đi vào vòng cấm, rồi mớm bóng thuận lợi cho Hoàng Vũ Samson. Song tiền đạo nhập tịch này đã đệm lòng quá cẩu thả, khiến bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.

Đúng như giới chuyên gia dự đoán, với đội hình chất lượng và phong độ chơi tương đối ổn định như của Hà Nội hiện tại thì thật khó cho đội bóng của huấn luyện viên Trần Bình Sự có thể làm nên chuyện. 15 phút trôi qua, đội chủ nhà Hà Nội hoàn toàn chiếm lĩnh cục diện và áp đặt sức ép đều đặn về cầu môn đội khách.

Trước đó, huấn luyện viên Trần Bình Sự cũng thừa nhận: "Thi đấu với một đội bóng đang có phong độ rất cao và ổn định về lực lượng nên chúng tôi chỉ mong kiếm được 1 điểm trên sân của đối phương."

Trong khi đó, về phía Hà Nội, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đã đặt quyết tâm rất cao để tìm lại cảm giác chiến thắng sau 2 trận hòa liên tiếp tại V-League 2017.

Phút thứ 21, Becamex Bình Dương có cơ hội ghi bàn khi bóng được treo vòng cấm địa từ chấm đá phạt cách khung thành khoảng 25m. Đinh Hoàng Max bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Phí Minh Long đã băng lên dùng chân cản phá. Trận đấu ở những phút giữa hiệp 1 dần về thế cần bằng.

Những phút cuối hiệp 1, hai đội liên tiếp có những pha bóng bổng và phối hợp nhỏ rất kỹ thuật uy hiếp khung thành đối phương nhưng bàn thắng vẫn chưa mỉm cười với cầu thủ của cả hai đội. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Bước vào hiệp 2, nhịp độ đấu được đẩy lên khá sôi động, tuy nhiên vẫn hiếm pha bóng nguy hiểm thực sự uy hiếp khung thành của cả hai đội. Phút thứ 60, vẫn chưa có bàn thắng được ghi. Trên băng ghế, khuôn mặt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá lo lắng, bởi nếu kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0 thì đây là trận thứ 3 liên tiếp Hà Nội buộc phải chia điểm với đội khách và chiến thắng vẫn chưa mỉm cười với Câu lạc bộ Hà Nội.

Trận đấu ở những phút tiếp theo là những pha tranh bóng gay cấn ở khu vực giữa sân với những pha phối hợp bóng ngắn của cả hai đội. Còn trên khán đài cũng "nóng" lên theo từng đợt phản công của mỗi đội. Cổ động viên đội nhà lấn át hơn cả bằng tiếng kèn trống và hô vang cổ vũ các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đang thi đấu trên sân. Không phụ lòng người hâm mộ, phút thứ 72, Câu lạc bộ Hà Nội có cơ hội ghi bàn vươn lên dẫn trước khi Văn Quyết treo bóng vào trong khu vực 16m50 từ chấm đá phạt bên cánh trái và Gonzalo chọn được điểm rơi để thực hiện pha đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng bay cao hơn xà ngang.

Ở những phút cuối trận đấu, thể lực cầu thủ của cả hai đội đi xuống kéo nhịp độ thi đấu giảm khiến trận đấu có phần nhạt nhẽo và cần một cú hích để lấy lại sức hấp dẫn như vốn có. Tuy nhiên, hiện các cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội có lịch thi đấu khá dày đặc, khi phải trải sức ở cả 3 "mặt trận" là Vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia và AFC Cup nên câu chuyện thể lực đi xuống là điều dễ hiểu. Kết thúc trận đấu vẫn không có bàn thắng được ghi. Câu lạc bộ Hà Nội chấp nhận chia điểm với câu lạc bộ Becamex Bình Dương với tỷ số 0-0. Kết quả này phản ánh đúng cục diện thi đấu trên sân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục