Jong Tae-se ra mắt

Jong Tae-se bắt đầu hành trình mới tại trời Âu

Tiền đạo người Triều Tiên, Jong Tae-se đã chính thức có buổi ra mắt trong hành trình chinh phục trời Âu của mình tại câu lạc bộ Bochum.
Tiền đạo người Triều Tiên, Jong Tae-se đã chính thức có buổi ra mắt trong hành trình chinh phục trời Âu của mình tại câu lạc bộ Bochum, Đức.

Tại vòng chung kết World Cup 2010, đội tuyển Triều Tiên dù đã không đạt những kết quả như mong muốn khi chỉ có được một bàn thắng và để thua cả ba trận đấu, nhưng những dấu ấn mang tên Jong Tae-se đã khiến không ít đội bóng của châu Âu chú ý đến, đặc biệt là câu lạc bộ Bochum.

Đội bóng vừa mới bị rớt hạng tại giải Bundesliga, Đức đã tỏ ý quan tâm tới Jong Tae-Se nhiều nhất và họ nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ phía chân sút 26 tuổi này. Theo bản hợp đồng ký với câu lạc bộ, tiền đạo người Triều Tiên sẽ khoác áo Bochum trong khoảng thời gian hai năm.

Trước khi đến với Bochum, Jong Tae-se chơi cho câu lạc bộ Kawasaki Frontale của Nhật Bản. Trong bốn năm thi đấu tại giải J-League, tiền đạo người Triều Tiên đã có được 63 bàn thắng sau 160 lần ra sân.

Phát biểu tại buổi ra mắt câu lạc bộ mới, cầu thủ có biệt danh "Rooney châu Á" cho biết: "Đã từ lâu, tôi luôn muốn được thử sức mình tại châu Âu. Và giờ, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi khoác áo Bochum. Tôi muốn ghi được thật nhiều bàn thắng và muốn giành chiến thắng để giúp đội bóng sớm trở lại giải Bundesliga."

Tại buổi lễ, Jong Tae-se cũng đưa ra lời giải thích vì sao anh lại có tên gọi là "Rooney châu Á" và cả những giọt nước mắt của anh khi hát quốc ca ở trận đấu với đội tuyển Brazil tại World Cup 2010.

Tiền đạo này nói: "Trước khi World Cup diễn ra, mọi người gọi tôi là Drogba của châu Á, nhưng khi thấy Wayne Rooney và tôi đã muốn mình được như anh ấy."

Còn về những giọt nước, anh mỉm cười giải thích: "Lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận rằng giấc mơ được chơi ở World Cup của tôi đã thành sự thật. Tôi bắt đầu nghĩ đến cha mẹ và ước mình sẽ làm được điều gì đó để họ có thể tự hào về tôi, và thế là nước mắt tôi cứ trào ra."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục