Louis van Gaal sẽ trao cho Wayne Rooney vai trò nào ở M.U?

Louis van Gaal từng khẳng định Rooney chắc suất đá chính ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng sau thất bại 3-5 của M.U trước Leicester điều đó còn được giữ nguyên?
Louis van Gaal sẽ trao cho Wayne Rooney vai trò nào ở M.U? ảnh 1Wayne Rooney sẽ phải ngồi dự bị? (Nguồn: Getty Images)

Trước trận đấu với Leicester City tại vòng 5 Premier League, Louis Van Gaal đã lên tiếng rằng Wayne Rooney chắc chắn sẽ có một suất đá chính trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù trong tay ông còn có Robin Van Persie và Radamel Falcao. Tuy nhiên, sau thất bại cay đắng 3-5 vừa qua, liệu vị chiến lược gia người Hà Lan có còn dành sự ưu ái đặc biệt như thế?

Trên lý thuyết việc để một cầu thủ như Rooney trên ghế dự bị là một sự lãng phí lớn và có thể gây ra những bất ổn nặng nề trong phòng thay đồ, bởi anh là một trong những cầu thủ sở hữu lối chơi toàn diện, là người có thâm niên nhất tại đội bóng, lĩnh lương 300.000 bảng/tuần và là đội trưởng.

Để Rooney trên ghế dự bị là điều không thể! Tuy nhiên, chính tiền đạo người Anh có thể sẽ là vật cản lớn trong công cuộc cách mạng Manchester United của Van Gaal.

Quay trở lại trận đấu với Leicester, Manchester United đã dẫn 3-1 và có một thế trận trên chân đội chủ nhà trước khi nhận liên tiếp 4 bàn thua. Vấn đề ở đây là gì? Rooney ở đâu khi ttỷ số đang là 3-2 và Manchester United của Van Gaal phải chịu những sự ức chế nhất định khi bị trọng tài Mark Clattenburg xử ép (?)

Số 10 của MU không làm gì cả ngoài những pha gắt gỏng đầy khó chịu. Khi Cambiasso gỡ hòa 3-3 cho Leicester, camera đã quay lại được khoảnh khắc Rooney gào lên với Blind và các cầu thủ phòng ngự khác, Rooney tức giận vì hàng phòng ngự chơi tệ và bộc lộ cảm giác đó một cách mạnh mẽ đối với các đồng đội.

Đúng, đó là một cách hành xử đúng về mặt hành động bên ngoài, Roy Keane trong quá khứ cũng đã có những giây phút như thế nhưng sự khác biệt là sau đó Manchester United... thua tiếp 2 bàn, nhận 1 thẻ đỏ và sụp đổ.

Vấn đề là gì? Rooney chỉ biết bộc lộ cảm xúc theo một cách đơn thuần, một cách mà bất kỳ một cầu thủ nào cũng sẽ làm vào tình huống ấy. Một người đội trưởng phải đốc thúc đồng đội, điều tiết trận đấu theo cách mà mình muốn và có lợi nhất cho đội nhà chứ không phải sẽ bị cuốn vào lối chơi tốc độ của đối phương để rồi mất hoàn toàn sự kiểm soát và sau đó chỉ còn biết cáu gắt.

Không quá khó để có thể tin rằng nếu Roy Keane là đội trưởng của Manchester United trong trận đấu với Leicester thì khi tỷ số đang là 3-2, những đường bóng dài về hai cột cờ góc và những pha phạm lỗi ở tuyến giữa sẽ gia tăng để giảm tốc độ trận đấu ở mức tối đa và dập tắt những hưng phấn của Leicester cũng như lấy lại sự bình tĩnh cho hàng phòng ngự.

Xấu xí? Bóng đá chưa bao giờ là cuộc chơi cho những cái đầu ngây thơ và đam mê cái đẹp một cách mù quáng. Đó là đội trưởng, một người thủ lĩnh không nhất thiết phải khoác số áo đẹp, không nhất thiết phải nhận lương cao, một người đội trưởng phải tạo ra được cái uy, và kiểm soát được mọi việc ở trên sân cũng như trong phòng thay đồ.

Rooney rõ ràng chưa phải là một con người như thế. Ở độ tuổi xấp xỉ 30, nhẽ ra Wazza đã phải là một người đàn anh thực sự cho những tân binh mới đến như Falcao, Di Maria, Blind... nhưng những gì số 10 thể hiện chỉ mang lại nỗi thất vọng.

Van Gaal có thể đã nhận ra điều đó, nhưng quan trọng là chiến lược gia người Hà Lan này sẽ xử lý vấn đề này ra sao. Rooney sẽ bị gạt ra hay là chiến lược gia người Hà Lan sẽ... thay đổi tâm lý chiến của tiền đạo này? Rõ ràng, bất kỳ giải pháp nào được đưa ra cũng đáng để chờ đợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục