Lyon và canh bạc mạo hiểm Patrick Vieira

Sau khi bỏ ra 24 triệu euro để chiêu mộ Lisandro Lopez từ Porto, “Les Gones” lại đang dấn thân vào một canh bạc mới Patrick Vieira.
Sau khi bỏ ra 24 triệu euro, số tiền chưa từng có trong lịch sử để chiêu mộ Lisandro Lopez từ Porto, “Les Gones” lại đang dấn thân vào một canh bạc mới Patrick Vieira.
 
Theo thông tin từ tờ L’Equipe, huấn luyện viên Claude Puel đã có cuộc gặp gỡ với Vieira để bàn về việc đưa anh quay lại nước Pháp. Cụ thể, Lyon đang đề nghị với tiền vệ 33 tuổi của Inter bản hợp đồng thời hạn hai năm, với mức lương 2 triệu euro/năm.

Vieira cũng tỏ ra rất hào hứng với viễn cảnh được rời khỏi Italia, nơi Inter đã chán ngấy phong độ đi xuống thê thảm và những chấn thương liên miên của anh.
 
Mùa giải vừa qua, Vieira ra sân vỏn vẹn 19 trận và hầu như không để lại bất kỳ một dấu ấn đáng kể nào trên hàng tiền vệ “Nerazzurri”. Thể lực của anh đã sa sút quá nghiêm trọng vì gánh nặng tuổi tác, và điều đó đang khiến cho tiền vệ đánh chặn hay nhất châu Âu thuở nào chỉ còn là cái bóng của chính mình so với những năm tháng đỉnh cao.
 
Nếu có điều gì đó ở anh còn hữu ích cho Lyon vào thời điểm này, thì có chăng chỉ là kinh nghiệm. Song việc tôn vinh yếu tố già cỗi ấy có lẽ không phải là cách một đội bóng đang tái thiết từ đống đổ nát nên làm. Để quay lại với chiến thắng, với ngôi vương trong làng bóng đá Pháp, Lyon cần một sức bật lớn.
 
Mà sức bật ấy chỉ có thể được tạo ra từ khát vọng, thứ mà kinh nghiệm của những cầu thủ đã “no xôi chán chè” danh hiệu như Vieira không bao giờ đem tới được. Đội hình của Lyon hiện tại có đầy đủ những cầu thủ đang đạt đến độ chín trong sự nghiệp, và một thủ lĩnh già nua kiểu Vieira để “dẫn đường” cũng không phải là người mà họ cần.
 
Vậy mà cùng với việc xúc tiến đưa về Vieira, Lyon đang tiến hành một động thái khá khó hiểu khác: Sẵn sàng đẩy đi tiền vệ Kim Kallstrom, với đích đến tiềm năng là Olympiakos. Đội bóng Hy Lạp đã đưa ra lời đề nghị trị giá 6 triệu euro để có cầu thủ người Thụy Điển, và xem ra Kallstrom đang tiến đến khá gần Athens.
 
Nếu anh ra đi, hàng tiền vệ của Lyon sẽ mất đi một cầu thủ có khả năng cầm nhịp và tung ra những đường chuyền chết người, đồng thời uy hiếp đối phương bằng những cú đại bác búa bổ từ tuyến hai. Sau khi Juninho ra đi, Kallstrom và Mathieu Bodmer cũng là những gương mặt khả dĩ nhất ở tuyến giữa có thể đem đến chất sáng tạo cho lối chơi của Lyon, dù sở trường của họ đều là vị trí tiền vệ phòng ngự.
 
Việc đánh đổi tuổi trẻ lấy sự già nua ấy có lẽ là điều mà ông chủ Jean-Michel Aulas chẳng bao giờ làm trước kia. Thực tế là nếu Vieira vẫn còn đủ sức lực, việc Lyon đưa anh về là có thể chấp nhận được.

Thế nhưng ngay đến một kẻ bảo thủ như Raymond Domenech còn quyết định gạt cựu binh, đương kim đội trưởng ấy ra khỏi thành phần tuyển Pháp cách đây chưa lâu, thì người ta hiểu rằng Vieira của hiện tại đã “xuống cấp” tới mức nào.
 
Một câu hỏi nữa cần được đặt ra nếu Lyon đem Vieira về thì anh sẽ chơi ở đâu? Phương án A, Vieira sẽ ngồi ghế dự bị, nếu Lyon vận hành sơ đồ 4-3-3 (tiền vệ trụ duy nhất hiện tại là Jeremy Toulalan, người đã đá thay Vieira ở đội tuyển Pháp). Phương án B, Lyon sẽ phải thay đổi hệ thống chiến thuật, cụ thể là Claude Puel nên cho đội bóng vận hành theo sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, những phương án sử dụng cặp tiền vệ che chắn ở khu vực trung lộ, để “nhét” Toulalan và Vieira chơi cạnh nhau.

Nhưng vấn đề là khi ấy, Jean II Makoun, cầu thủ đã đá rất hay mùa vừa qua, sẽ bị ném lên ghế dự bị. Đó chắc chắn không phải một điều tốt lành cho Lyon.

Tóm lại, tính kiểu gì thì tính, Lyon sẽ bước vào một canh bạc mạo hiểm nữa mang tên Vieira, sau vụ Lisandro. Cái giá phải trả có thể là thêm một mùa giải trắng tay.../.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục