Bồ Đào Nha tại EURO 2016: Mình Cristiano Ronaldo là chưa đủ!

Mặc dù có trong đội hình ngôi sao Cristiano Ronaldo song Bồ Đào Nha không được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2016.
Bồ Đào Nha tại EURO 2016: Mình Cristiano Ronaldo là chưa đủ! ảnh 1Đội tuyển Bồ Đào Nha trông cậy quá nhiều ở Ronaldo. (Nguồn: Getty Images)

Dù có trong đội hình nhiều ngôi sao song Bồ Đào Nha chưa bao giờ được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Quá trình chuyển giao thế hệ từ "Kỷ nguyên vàng" của những Luis Figo, Deco hay Fernando Couto sang những Cristiano Ronaldo, Luis Nani hay Simao Sarbosa chỉ giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành được thành tích như vị trí á quân ở EURO 2004.

Và khi Ronaldo bước sang tuổi 30, Bồ Đào Nha cũng rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao thế hệ mới.

Trong hai năm trở lại đây, dưới thời huấn luyện viên Fernando Santos, Bồ Đào Nha đang dần khẳng định mình và có khả năng đánh bại bất cứ ông lớn nào của bóng đá thế giới.

Ngay sau khi lên thay thế huấn luyện viên Paulo Bento, vị chiến lược gia 61 tuổi Fernando Santos ngay lập tức để lại dấu ấn khi giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trong 7 trận đấu gần nhất tại vòng loại EURO, góp công lớn vào tấm vé tới Pháp vào năm nay.

Thành công của huấn luyện viên Santos được giới chuyên gia đánh giá là đến từ việc sẵn sàng triệu tập lên tuyển những cầu thủ trẻ tiềm năng nhằm đem lại sức sống mới cho Bồ Đào Nha.

Kể từ khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng, ông Fernando Santos đã triệu tập tổng cộng hơn 50 cầu thủ, trong đó có tới 17 cầu thủ lần đầu tiên được gọi lên tuyển.

Không phụ lòng kỳ vọng của người thầy, các ngôi sao trẻ như Bernando Silva, William Carvalho, Joao Mario hay Renato Sanches đang ngày càng trưởng thành và thể hiện phong độ ổn định.

Tuy nhiên, quá trình cải tổ và thay máu đội tuyển không phải là một công việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều và vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Thay vì ngay lập tức loại bỏ những công thần, huấn luyện viên Santos chọn cách dần dần cân bằng giữa các cầu thủ có kinh nghiệm với các gương mặt trẻ. Điều này được thể hiện rõ nhất qua việc vẫn sử dụng trung vệ kỳ cựu Ricardo Carvalho, người sắp bước sang tuổi 38.

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị đầu bảng F, với dàn cầu thủ chất lượng, song Bồ Đào Nha vẫn còn tồn tại nhiều điểm yếu cố hữu cần phải được cải thiện nếu muốn tiến sâu tại EURO năm nay.

Đầu tiên phải kể đến căn bệnh phụ thuộc vào ngôi sao lớn nhất của mình, Cristiano Ronaldo. Hầu hết các đường lên bóng của Bồ Đào Nha đều phải qua chân ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid.

Điều này khiến lối chơi của thầy trò Fernando Santos thiếu đi sự đa dạng và rất dễ bị bắt bài khi đối phương chỉ cần khóa chặt Ronaldo là sẽ triệt tiêu một nửa sức mạnh của Bồ Đào Nha. Đó còn chưa kể đến việc Vua phá lưới Champion League năm nay thường không đạt phong độ tốt nhất mỗi khi lên tuyển.

Bên cạnh đó, việc gặp khó khăn trong chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cũng là một trong những điểm đáng lưu ý mà Bồ Đào Nha cần phải cải thiện. Nên nhớ rằng chuỗi 7 trận toàn thắng tại vòng loại EURO của đội bóng này đều chỉ là những trận thắng với cách biệt tối thiểu.

Ngoài ra, hàng thủ với phần lớn các cầu thủ đều trên 30 tuổi cũng là một điểm yếu mà huấn luyện viên Santos cần phải tìm cách khắc phục. Mặc dù những Pepe, Carvalho, Bruno Alves hay Jose Fonte đều là những cầu thủ có kinh nghiệm song nếu gặp phải các đội bóng sở hữu những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật, đây có thể là điểm chí mạng đối với Bồ Đào Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục