EURO 2016: Bỉ - Xứ Wales và trận chiến giữa 2 "Thế hệ vàng"

Trận đấu giữa Xứ Wales và Bỉ ở vòng tứ kết EURO 2016 được đánh giá sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt khi cả 2 bên đang nắm giữ trong tay đội hình được coi là tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.
EURO 2016: Bỉ - Xứ Wales và trận chiến giữa 2 "Thế hệ vàng" ảnh 1Bale có thể giúp Xứ Wales viết tiếp chuyện cổ tích khi đối đầu Bỉ? (Nguồn: AP)

Trận đấu giữa Xứ Wales và Bỉ tại sân vận động Stade Pierre-Mauroy được đánh giá sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt khi cả 2 bên đang nắm giữ trong tay đội hình được coi là tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nói cách khác, đây là cuộc đối đầu giữa 2 "Thế hệ vàng" của nền bóng đá Bỉ và Xứ Wales.

Về phía Bỉ, sau trận thua muối mặt 0-2 trước Italy ngay trong trận đầu ra quân, đội quân của Marc Wilmots dường như đã nhận ra được nhiều điều và vươn lên mạnh mẽ khi giành chiến thắng trong 2 trận đấu tiếp theo tại vòng bảng để giành vị trí thứ 2 sau Italy do thua hệ số đối đầu.

Đáng chú ý, sau trận thua Italy, Bỉ đã có liên tiếp 3 chiến thắng trước CH Ireland, Thụy Điển và Hungary để góp mặt vào vòng tứ kết, ghi được 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Hàng hậu vệ nhận nhiều chỉ trích nhất sau thất bại trước Italy thi đấu ngày càng xuất sắc, tạo tiền đề cho các ngôi sao trên hàng công tỏa sáng.

Trên mặt trận tấn công, bài toán về việc kết hợp giữa Kevin de Bruyne và Eden Hazard đã được giải khi 2 cầu thủ cùng sinh năm 1991 càng chơi càng hiểu nhau và tạo ra những pha bật nhả đẹp mắt bên phía cánh trái.

Bên cạnh đó, các tuyến cũng đã tìm được sự kết dính và tiếng nói chung giúp Bỉ luôn duy trì được một thế trận lấn lướt trước đối thủ, dễ dàng áp đặt thế trận và thực hiện những đợt vây hãm khung thành đối phương.

Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của Bỉ chủ yếu dựa vào khả năng rê dắt và đột phá của Kevin de Bruyne cùng Eden Hazard trong khi Romelu Lukaku lại chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Mặc dù đã "bỏ túi" 2 bàn thắng song đây là những pha lập công được ghi trong chiến thắng 3-0 trước CH Ireland.

Ở cả 2 trận đấu tiếp theo gặp Thụy Điển và Hungary, Lukaku đều chơi khá mờ nhạt và không thực sự để lại dấu ấn trong các phương án tấn công của Bỉ. Đây sẽ là điều mà Wilmots cần phải cải thiện nếu muốn tiến sâu hơn nữa tại EURO năm nay nhằm giúp đa dạng hóa phương án tấn công, thay vì quá phụ thuộc vào bộ đôi de Bruyne-Hazard.

Ở phía bên kia chiến tuyến, sau trận đấu khá nhọc nhắn trước Bắc Ireland và chỉ giành chiến thắng nhờ pha đá phản lưới nhà của trung vệ McAuley, Xứ Wales đang dần bộc lộ điểm yếu của mình.

Trong trận đấu trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều song Xứ Wales thậm chí không thể áp đặt thế trận trước Bắc Ireland và thậm chí trong một số thời điểm còn bị đội bóng của huấn luyện viên Michael O’Neill giành thế chủ động.

Mặc dù đang được ca ngợi là một "Thế hệ vàng" song nếu đánh giá một cách khách quan, Xứ Wales vào thời điểm hiện tại thực sự chỉ xuất sắc nếu ngôi sao sáng nhất của mình là Gareth Bale thi đấu xuất thần. Tại trận đấu ở vòng 1/16, Bắc Ireland đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cô lập và chia cắt Bale với các cầu thủ khác trên hàng công, khiến thầy trò của huấn luyện viên Chris Coleman không có quá nhiều tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc.

Thông số sau trận đấu là minh chứng rõ ràng nhất khi Wales chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trúng khung thành và đó chính là pha đá phạt trực tiếp của Gareth Bale.

EURO 2016: Bỉ - Xứ Wales và trận chiến giữa 2 "Thế hệ vàng" ảnh 2

Nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh sự xuất sắc của Bale, Xứ Wales lọt vào được vòng Tứ kết EURO năm nay phần nhiều là do đội bóng này đều gặp phải những đối thủ tương đối dễ chịu.

Tại vòng bảng, Nga đã "xuống cấp" quá nhiều trong điều kiện cạn kiệt tài năng và mất bản sắc. Slovakia cũng chỉ là tập thể có chất lượng chuyên môn vừa phải và cũng thuộc dạng đội bóng một người. Trong khi đó, trận thua trước Anh đã cho thấy rõ Xứ Wales không thể chịu nổi sức ép của Tam sư trong hiệp 2 và đã để thủng lưới ở những phút cuối trận.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Xứ Wales sẽ dễ dàng chịu thất bại dưới tay Bỉ. Chris Coleman cho biết các học trò của mình thường dành nhiều thời gian để xem các trận đấu tại EURO năm nay nhằm tìm hiểu ưu nhược điểm của các đội bóng. Trong đó, Italy là đội bóng thu hút được sự chú ý của các cầu thủ Xứ Wales nhất bởi không những họ đang là đội bóng thể hiện phong độ xuất sắc nhất tại EURO năm nay mà còn bởi sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà thầy trò HLV Antonio Conte đang sử dụng là tương đồng với sơ đồ chiến thuật của Xứ Wales.

Nên nhớ rằng, chính sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của Italy đã hóa giải thành công mọi đợt lên bóng của Bỉ, khiến đội bóng của HLV Marc Wilmots phải ôm hận ngay trong trận đầu ra quân.

Mặc dù về yếu tố con người, có thể huấn luyện viên Coleman không nắm trong tay những cầu thủ thuộc đẳng cấp như của Italy song với một cách tiếp cận trận đấu hợp lý và thận trọng, Xứ Wales hoàn toàn có thể tạo ra điều bất ngờ từ những miếng đòn phản công, đặc biệt là khi họ đang nắm trong tay một chiếc Ferrari là Gareth Bale.

Khác với trận đấu với Bắc Ireland chủ động chơi lùi sâu và phòng ngự, trong trận đấu với Bỉ, ngôi sao của Real Madrid chắc chắn sẽ có nhiều đất diễn hơn thay vì việc phải chạy bao sân để tìm kiếm khoảng trống. Bên cạnh đó, 2 hậu vệ cánh là Chris Gunter và Neil Taylor sẵn sàng dâng cao áp sát 2 tiền vệ cánh của Bỉ nhằm giảm bớt khả năng tấn công của đội bóng này.

Đội hình dự kiến:

Bỉ:
Courtois - Vertonghen, Denayer, Alderweireld, Meunier - Nainggolan, Witsel - Hazard, De Bruyne, Carrasco - Lukaku.

Xứ Wales: Hennessey - Williams, Davies, Chester - Gunter, Taylor, Ramsey, Allen, Ledley - Bale, Sam Vokes./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục