Ông Putin bảo vệ quyết định mua Hulk của Zenit

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải lên tiếng bảo vệ Zenit sau khi có những chỉ trích từ dư luận về việc CLB này chiêu mộ Hulk.
Trước những rắc rối, chỉ trích từ dư luận về việc câu lạc bộ Zenit St Petersburg tung tiền tấn chiêu mộ siêu sao Hulk của Brazil, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải lên tiếng cho rằng những hợp đồng như trên “sẽ đem lại những thúc đẩy nhất định” cho nước này. Putin khẳng định rằng Zenit Saint Petersburg đã có phương án quản lý tài chính riêng và được hỗ trợ từ tập đoàn khí đốt Gazprom hùng mạnh chứ không hề sử dụng tiền của nhà nước để trả lương cho Hulk. Người đứng đầu nước Nga cho biết ông bị giằng xé trước việc được chứng kiến những tài năng trẻ nội địa thi đấu và việc được thấy người hâm mộ tận hưởng cảm giác xem các siêu sao ngoại quốc đá bóng. Trong một buổi họp đặc biệt về văn hóa, ông Putin cho biết: “Đôi lúc tôi cũng phàn nàn, và hôm nay tôi lại một lần nữa đấu tranh với các ông chủ những tập đoàn.” “Tôi muốn nhấn mạnh rằng các công ty chứ không phải chính phủ mới là người mua cầu thủ. Người hâm mộ luôn muốn được thấy các ngôi sao đẳng cấp thế giới, song không phải những người đến Nga chỉ để ‘dưỡng già’ mà là những cầu thủ còn trẻ và đang ở đỉnh cao phong độ.” “Việc sở hữu những cầu thủ tài năng sẽ đem lại những lợi ích nhất định, hơn nữa đây còn là thứ đem lại niềm vui cho hàng triệu con tim yêu bóng đá,” ông Putin chấm dứt câu chuyện mà không hề đề cập trực tiếp tới Zenit. Hồi đầu tháng Chín, Zenit đã gây sốc cho làng túc cầu trên toàn thế giới khi bỏ ra tới 100 triệu Euro (130 triệu USD) tiền chuyển nhượng và lương thưởng để sở hữu tiền đạo Hulk và tiền vệ Axel Witsel từ giải vô địch Bồ Đào Nha.
Ông Putin bảo vệ quyết định mua Hulk của Zenit ảnh 1
Hulk và Witsel trong màu áo Zenit. (Nguồn: AFP)
Việc hai cầu thủ trên được hưởng lương cao hơn hẳn phần còn lại (Hulk được nhận lương 6,5 triệu USD/năm) đã khiến phần còn lại của Zenit bất mãn. Đội trưởng Igor Denisov cùng tiền đạo chủ lực Kerzhakov của Zenit đã bị phạt xuống tập cùng đội trẻ do dám công khai lên tiếng đòi hỏi lương cao hơn và từ chối tập cùng đội hình chính thức. Zenit cho rằng Denisov – hiện đang lĩnh lương 3 triệu USD một mùa cho tới tận năm 2015 – là “không chuyên nghiệp.” Giám đốc điều hành câu lạc bộ là Maxim Mitrofanov đã tuyên bố hôm 25/9 rằng ông muốn Denisov phải xin lỗi công khai nếu muốn quay lại đá chính. Tờ Sport Express đã dẫn lời ông Maxim: “Câu lạc bộ đã và sẽ luôn hoàn thành mọi trách nhiệm đối xử cần có với cầu thủ. Lựa chọn duy nhất của Denisov giờ đây là xin lỗi câu lạc bộ.” Ông cũng cho biết rằng Zenit không hề có ý định đem bán Denisov - người vừa được chọn làm đội trưởng đội tuyển Nga hồi đầu năm nay: “Cậu ấy sẽ ở đây cho đến hết hạn hợp đồng.” Nhiều tớ báo Nga đã đưa tin rằng Zenit sẽ phải chia tay với nhiều cầu thủ cũ và bổ sung các gương mặt mới nhằm thay máu đội hình, vốn không để lại nhiều dấu ấn ở đấu trường châu lục sau chức vô địch cúp UEFA năm 2008. Một tờ báo Nga thậm chí còn đưa tin Hulk đã tìm cách trò chuyện với những “ma cũ” người Nga trước khi bị cô lập như hiện tại. Tờ Izvestia nhận định rằng Zenit “đang tồn tại những vấn đề nghiêm trọng về nội bộ.” Bất chấp điều đó, ông Maxim vẫn phủ nhận mọi nhận định rằng Zenit đang gặp khủng hoảng trong khi ông chủ Alexei Miller của tập đoàn Gazprom còn tự tin khẳng định rằng mọi vấn đề sẽ sớm được giải quyết. Ông Miller đã tuyên bố trước báo giới Nga rằng “mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa cả thôi.” Hiện Zenit đang đứng thứ tư tại giải vô địch Nga và vừa thất bại trong lượt trận mở màn Champion League dù cho họ đang là những nhà đương kim vô địch Nga./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục