Tản mạn: Trọng tài World Cup cần phải là "siêu nhân X-Men"!

Cũng như nhiều giải đấu lớn trước đây, chất lượng trọng tài vẫn là đề tài nóng bỏng được bàn đến tại vòng chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil.
Tản mạn: Trọng tài World Cup cần phải là "siêu nhân X-Men"! ảnh 1Trọng tài Nishimura đã mắc sai lầm ở trận Brazil đánh bại Croatia. (Nguồn: Geytty Images)

World Cup 2014 mới chỉ đi được 1/3 chặng đường, nhưng một vấn đề “muôn năm cũ” vẫn cứ xuất hiện: trọng tài. Do tính chất đặc thù của bóng đá, ở đó chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng khẳng định bóng đá phải do con người cầm cân nảy mực chứ không dựa vào máy móc như nhiều môn khác.

Tuy nhiên, với chất lượng và những tranh cãi mà các trọng tài “giỏi nhất thế giới” như FIFA từng quảng cáo trước mỗi kỳ World Cup gây ra, vấn đề này hẳn sẽ còn gây đau đầu cho các bên liên quan trong một thời gian dài.

Ở trận Mexico gặp Cameroon trong khuôn khổ bảng A World Cup 2014, chỉ trong hiệp 1, tiền đạo Giovanni dos Santos bên phía Mexico hai lần đưa được bóng vào lưới Cameroon nhưng đều không được vị trọng tài người Colombia Wilmar Roldan công nhận vì những lỗi khác nhau.

Trước đó, ở trận khai mạc giữa chủ nhà Brazil và Croatia, vị trọng tài chính Yuichi Nishimura (Nhật Bản) cũng “tưởng tượng” ra một quả penalty khi Fred bỗng nhiên đổ gục ra trong vòng cấm dù chỉ bị Lovren tác động với lực không mạnh lắm từ phía sau. Tình huống đó, Neymar nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil có thể coi là bước ngoặt của trận đấu.

Và gần đây nhất, trọng tài người Italy Nicola Rizzoli cũng biếu cho Tây Ban Nha một quả penalty khi Diego Costa va chạm với De Vrij trong vòng cấm của Hà Lan. Chỉ có điều, thay vì tận dụng cơ hội vùng lên chiến thắng như chủ nhà Brazil, tình huống oan ức đó lại khiến Tây Ban Nha như “chọc vào ổ kiến lửa” Hà Lan, để rồi trong hiệp 2 họ bị Hà Lan lội ngược dòng vùi dập cho 5-1.

Điểm chung trong ba tình huống nói trên là gì? Các trọng tài đều trực tiếp hoặc gián tiếp tác động làm thay đổi cục diện trận đấu, dù họ có thể chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ của mình.

Từ sau khi trọng tài đầu trọc người Italia Pierluigi Collina nghỉ hưu, thế giới bóng đá vẫn khắc khoải tìm kiếm một vị "Vua áo đen" vừa công minh, công tâm, vừa có chuyên môn thuộc hàng “ngoại hạng” như vị cựu trọng tài nổi tiếng trên.

Nào phải FIFA không muốn nâng tầm chất lượng đội ngũ "Vua áo đen"?

Hàng năm, các khóa huấn luyện, tập huấn, trau dồi kỹ năng cho trọng tài diễn ra khắp thế giới ở đủ mọi cấp độ khác nhau.

 

Không chỉ có thế, các trọng tài còn được “vũ trang” đến tận răng với những thứ “đồ chơi công nghệ” tưởng như chỉ thấy trong phim hành động Holywood, như sơn phun xong vài phút biến mất, bộ đàm liên lạc giữa trọng tài chính - trọng tài biên, hay hiện đại hơn là “mắt diều hâu,” công nghệ xác định bàn thắng Goal-line...

Ấy thế mà, sai lầm vẫn cứ xảy ra! FIFA lẫn cá nhân các trọng tài cũng cứ liên tục bị rủa xả hết trên mặt báo lại đến các diễn đàn mạng. Vậy giải pháp ở đây là gì?

Có lẽ, chỉ trừ khi người Mỹ phát minh ra một công nghệ mới về gene, biến con người thành những “người đột biến” như các nhân vật trong bộ phim đình đám "X-Men." Ở đó, một vị trọng tài trên sân có “cặp mắt tinh tường gấp trăm lần người thường như nhân vật Cyclop, có tốc độ tên lửa cỡ Quick Silver, có thần kinh vững chãi như Giáo sư X, và có sự hung hăng cùng sức mạnh vô đối sẵn sàng táng thẳng vào mặt bất cứ ai như Người Khổng lồ Xanh Hulk, thì mới có thể miễn nhiễm với thứ áp lực kinh khủng từ 22 cầu thủ, cùng hàng vạn khán giả trên sân.

Chỉ một vị trọng tài X-Men như thế may ra mới có thể cứu vãn uy tín cho FIFA và đem đến sự công bằng tuyệt đối trên sân cỏ.

Còn chừng nào nhân vật ấy chưa ra đời, tốt nhất Dos Santos và nhiều cầu thủ khác nên chấp nhận sống chung với lũ, vì “trọng tài thì cũng chỉ là con người mà thôi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục