Năm lý do khiến Brazil hứng chịu thất bại lịch sử trước Đức

Brazil đang trải qua một thời kỳ cạn kiệt tài năng, cộng với sự bảo thủ của Scolari đã khiến họ hứng chịu thất bại khủng khiếp trước đội tuyển Đức ở bán kết World Cup 2010.
Năm lý do khiến Brazil hứng chịu thất bại lịch sử trước Đức ảnh 1 Việc một cầu thủ như Neymar trở thành niềm hy vọng số 1 của cả đất nước chứng tỏ Brazil đã cạn kiệt tài năng

Trận thua lịch sử của Brazil trước đội tuyển Đức ở bán kết World Cup 2014 có thể là một cơn địa chấn, nhưng nó hoàn toàn có thể giải thích được. Việc cạn kiệt tài năng, chiến thuật cũ kỹ cùng sự bảo thủ của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari là những nguyên nhân khiến nền bóng đá từng năm lần vô địch thế giới phải tự nhìn nhận lại mình nếu muốn đứng dậy sau thất bại.

1. Cạn kiệt tài năng

Đó là một thực tế mà người Brazil nên dũng cảm đối mặt. Kể từ sau Kaka, Brazil dường như không còn sản sinh ra được ngôi sao tấn công nào ở đẳng cấp hàng đầu. Cựu thần đồng Robinho là một “bom xịt” và Neymar cũng có thể nối bước người đàn anh xuất thân cũng từ lò Santos. Nếu sinh sớm 10-20 năm thì Neymar chỉ đủ trình độ ngồi dự bị cho Romario, Ronaldo hay Ronaldinho.

Vậy mà giờ đây, Neymar lại là ngôi sao số 1 được cả nước kỳ vọng. Sự thiếu vắng các ngôi sao tấn công đích thực buộc Scolari phải đặt niềm tin cả vào những cầu thủ bị các câu lạc bộ châu Âu thải loại như Fred hay Jo.

2. Lối chơi lỗi thời

Cứ trận nào Scolari xếp Fred đá chính thì coi như Brazil lại chấp một người, bởi bắt chết một cầu thủ vừa nặng nề vừa lười di chuyển được cắm sâu ở tuyến trên là điều quá đơn giản. Không một đội bóng lớn nào trên thế giới hiện nay còn duy trì sơ đồ với một tiền đạo cắm điển hình như Brazil đã làm ở World Cup lần này, khi mà xu hướng sử dụng những cầu thủ đa năng trên hàng công đang chiếm ưu thế chủ đạo bởi tính biến ảo và hiệu quả của nó. Các hậu vệ Brazil không biết theo kèm Toni Kroos, Thomas Mueller hay Mesut Oezil bởi gọi họ là tiền vệ cũng đúng mà tiền đạo cũng chẳng sai. Họ có thể chuyền bóng, hoặc tự mình dứt điểm, thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau và thậm chí lùi hẳn về sân nhà tham gia phòng ngự.

Ngược lại, tuyến giữa của Brazil chỉ toàn những cầu thủ chặt chém, không có những cầu thủ có khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công. Brazil chỉ còn biết sử dụng bóng dài và những quả tạt cánh y như các đội bóng Anh những năm 1990.

3. Scolari bảo thủ

Dù đúng là Brazil có cạn kiệt tài năng thật, song Scolari vẫn có thể cải thiện tình hình bằng việc triệu tập những cầu thủ có kỹ thuật như Philippe Coutinho hay Lucas Moura, thậm chí là cả lão tướng Kaka. Nhưng thay vào đó, “Big Phil” lại đặt trọn niềm tin vào những cầu thủ giống nhau cả về ngoại hình lẫn lối chơi như Fernandinho, Luis Gustavo hay Paulinho. Trong một thế trận bế tắc, nếu như các đàn anh của họ vẫn có thể nỗ lực tận dụng những pha đột phá cá nhân để tạo đột biến thì thế hệ tiền vệ Brazil bây giờ chỉ biết chạy lăng xăng khi mà kỹ năng qua người đã bị thui chột.

Năm lý do khiến Brazil hứng chịu thất bại lịch sử trước Đức ảnh 2Scolari đã thực sự hết thời

Sự bảo thủ và chậm chạp của Scolari còn thể hiện qua việc ông không dám thay người ngay từ hiệp 1 nhằm xốc lại đội hình cũng như tinh thần toàn đội. Phút 30 Brazil đã bị dẫn 5-0 mà mãi tới giờ nghỉ giải lao mới thực hiện quyền thay người đầu tiên (Ramires thay Hulk) và đến tận phút 69 mới rút Fred ra sân. Scolari quả thực đã quá già để dẫn dắt một đội bóng lớn.

4. Tâm lý yếu kém

Chưa có một đội tuyển Brazil nào lại yếu bóng vía như Brazil ở World Cup 2014. Vui cũng khóc, thua cũng khóc, chưa đá đã khóc. Đến cả một cầu thủ đeo băng đội trưởng như Thiago Silva cũng không dám tham gia loạt đá penalty thì thực sự Brazil chẳng còn biết trông cậy vào một bờ vai vững vàng nào cả. Những mẫu cầu thủ lì lợm như Dunga, Gilberto Silva ngày nào dường như đã tuyệt chủng, thay thế vào đó là thế hệ “lệ rơi” với Neymar là ví dụ điển hình.

5. Đức quá mạnh

Sự thực là Brazil xứng đáng bị loại từ vòng 1/8 với Chile chứ không phải đợi tới tận bán kết. Chile hay Colombia (tứ kết) đều có đủ thực lực để loại đội chủ nhà, nhưng họ lại thiếu đi sự may mắn cũng như sự tự tin để làm nên một cuộc lật đổ từ sớm, để rồi buộc Brazil phải đối đầu với một đối thủ quá mạnh như Đức. Màn trình diễn của người Đức đã làm Mineirao hoàn toàn chỉ là sự lặp lại của những gì họ đã làm ở trận đầu tiên với Bồ Đào Nha. Dàn cầu thủ đang đạt tới độ chín (chỉ có Klose là luống tuổi), tính tổ chức cực tốt, chiến thuật khoa học và tinh thần sung mãn đã giúp Đức làm nên trận đại thắng. Nếu họ không chủ động chơi chùng xuống trong hiệp hai, chưa biết chừng số bàn thắng của họ có thể đạt tới con số 10!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục