Xin báo chí để yên cho cầu thủ trẻ Ninh Bình

“Tôi xin báo chí để yên cho các cầu thủ trẻ Ninh Bình”

Chia sẻ với Vietnam+, huấn luyện viên Trần Quốc Trung của tuyến trẻ U13 - U15 Ninh Bình thừa nhận ông “chỉ mong là báo chí để yên cho các cháu chơi bóng thật tự nhiên”.
“Tôi xin báo chí để yên cho các cầu thủ trẻ Ninh Bình” ảnh 1Các cầu thủ trẻ không có lỗi, hãy để yên cho họ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Bất chấp những biến cố ở đội một Vissai Ninh Bình đang làm rúng động làng bóng đá Việt, tình hình ở các đội trẻ vẫn khá yên ắng. Trao đổi với Vietnam+, 

huấn luyện viên Trần Quốc Trung của U13 - U15 Ninh Bình cho biết tập luyện vẫn diễn ra bình thường.

"Tôi chỉ mong là báo chí để yên cho các cháu chơi bóng thật tự nhiên,” vị huấn luyện viên chia sẻ.

 Tại U19 và U21 Ninh Bình, ông Bùi Hữu Nam, huấn luyện viên trưởng khẳng định: “Tôi cũng chỉ biết tới thông tin qua báo chí. Toàn đội vẫn tập luyện, thi đấu bình thường.

Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho giải U21 quốc gia và giải U19 quốc gia vào năm tới. Chúng tôi được câu lạc bộ thuê. Vậy thì còn một ngày ở đội bóng, chúng tôi cũng sẽ làm theo đúng kế hoạch. Chuyện lần này là bài học cho các các cầu thủ trẻ.”

Chi tiết hơn, huấn luyện viên Trần Quốc Trung của U13 - U15 Ninh Bình tiết lộ: “Từ ngày 10/4 tới nay, đội vẫn tập luyện bình thường. Đương nhiên, không khí có sự trầm lắng nhất định. Chúng tôi cũng chỉ biết bảo các em là cứ tập luyện đi, cứ trau dồi năng lực, trau dồi chuyên môn và đạo đức đi.”

“Tôi xin báo chí để yên cho các cầu thủ trẻ Ninh Bình” ảnh 2Ông Bùi Hữu Nam, huấn luyện viên trưởng U19 Ninh Bình, ở vòng loại giải U19 quốc gia 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sau những gì xảy ra với nhóm cầu thủ Nam Định tham gia vụ bê bối dàn xếp tỷ số, ông Trung - cũng là người gốc Nam Định - tỏ ra thông cảm sâu sắc với những gì mà các học trò nhỏ và câu lạc bộ đang phải trải qua.

Ông Trung chia sẻ: "Ngay cả các phụ huynh, nhiều người còn chưa biết chuyện này. Mặt bằng chung của dân trí còn thấp, người ta đầu tắt mặt tối kiếm tiền cả ngày, họ chưa chắc đã biết chuyện. Khi gửi con về Ninh Bình, người ta hoàn toàn tin tưởng đội bóng.

Tôi thấy lo cho lũ trẻ. Bây giờ chỉ còn cách động viên chúng nó phải cố gắng tập luyện thật tốt. Bóng đá Việt Nam sẽ không chết. Với các tài năng trẻ có năng lực, không ngại không có tương lai. Các em phải cố gắng sinh hoạt tốt, các em và đội bóng rồi sẽ vượt qua chuyện này.”

Trước sự săn đón của báo giới tại Ninh Bình vài ngày qua, ông Trung thừa nhận mình lo lắng cho các cầu thủ trẻ Ninh Bình: “Các em thấy đó là chuyện lạ. Các em còn nhỏ quá. Chuyện này các em chưa gặp bao giờ.

Các em cả ngày chỉ nghĩ tới trái bóng, chỉ biết chơi bóng. Các em không biết gì đâu. Tôi chỉ mong là báo chí, công luận hãy để yên cho các em, để các em vẫn có thể tự nhiên, hồn nhiên chơi bóng../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục