Aguero loại Arsenal, Liverpool lại thắng Chelsea

Bàn thắng muộn của Aguero đã giúp Man City vượt qua Arsenal để vào bán kết League Cup, cùng với Liverpool, đội lại thắng Chelsea.
Bàn thắng muộn được ghi sau khi vào sân thay người của Sergio Aguero đã giúp Manchester City vượt qua Arsenal với tỷ số sát nút ngay trên sân Emirates để lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. (League Cúp, Carling Cup) Trong khi đó, lần thứ hai trong vòng 10 ngày, Liverpool lại giành được chiến thắng ngay trên sân của Chelsea, gia tăng sức ép đối với huấn luyện viên Villas-Boas.

Thực tế, Cúp Liên đoàn không phải là ưu tiên của các đội bóng, cho dù mùa trước Arsenal đã lọt vào chung kết của giải đấu kém danh giá này (thua Birmingham). Thế nên, ở Emirates, cả Man City lẫn Arsenal đội đều tung ra sân đội hình dự bị. Bên phía Man City chỉ giữ lại một cầu thủ duy nhất từ trận hòa Liverpool ở Premier League cách đây vài ngày là Samir Nasri.

Đây cũng là lần đầu tiên tiền vệ người Pháp trở lại sân Emirates từ khi bỏ Arsenal để sang Man City, và dĩ nhiên, anh đã bị các cổ động viên chủ nhà la ó mỗi lần chạm bóng.

Tuy nhiên, Nasri vẫn chơi khá hay và Man City cũng là đội có cơ hội đầu tiên với cú sút dội xà ngang từ cự li 25 của Adam Johnson.

Sau đó, tới lượt đội chủ nhà liên tiếp tạo được cơ hội ăn bàn, khiến thủ môn dự bị người Rumani Pantilimon bên phía Man City phải hết sức vất vả.

Đầu hiệp hai, nhầm lẫn đã xảy ra khi Man City thực hiện thay đổi người. Nasri chạy tới đường piste để nhưỡng chỗ cho Aguero, tuy nhiên, trọng tài thứ tư đã giơ nhầm biển, bởi cầu thủ phải ra sân thực tế là Aleksandar Kolarov, người đã rời sân trong tâm trạng không vui.

Dù sao, sự thay người đó của Mancini cũng hoàn toàn chính xác. 7 phút trước khi hết giờ, Edin Dzeko và Johnson đã có pha phối hợp để Aguero chạy chỗ hoàn hảo trước khi tung cú sút quyết đoán hạ gục Lukasz Fabianski, đưa Man City vào bán kết. Đây là pha lập công thứ 12 của chân sút người Argentina từ đầu mùa và nó cũng đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi 9 trận bất bại của các Pháo thủ thành London.



Trong khi đó, chỉ 10 ngày sau chiến thắng 2-1 ở giải Ngoại hạng, Liverpool tiếp tục gieo nỗi thất vọng cho các cổ động viên sân Stamford Bridge bằng hai bàn thắng của Maxi Rodriguez và Martin Kelly. Thất bại này càng khiến chiếc ghế của Villas-Boas trở nên lung lay dữ dội, bởi đó đã là trận thua thứ 5 trong vòng 1 tháng qua.

Cũng ở lượt trận tứ kết diễn ra đêm qua, đại diện xứ Wales Cardiff City (đang thi đấu ở Championship, tức giải hạng Nhì) đã làm nên bất ngờ khi đánh bại Blackburn 2-0 để lần đầu tiên có mặt ở bán kết kể từ năm 1966. Đây được coi là chiến thắng dành tặng cho Gary Speed, huấn luyện viên xứ Wales, vừa qua đời hôm Chủ nhật.

Trận tứ kết còn lại giữa Manchester United và Crystal Palace sẽ diễn ra ở Old Trafford vào đêm nay.
 


Tin cùng chuyên mục