Angel Di Maria đến PSG và "lời nguyền số 7" ở Manchester United

Angel di Maria đến Old Trafford với giá chuyển nhượng kỷ lục 59,7 triệu bảng và nhận áo đấu số 7. Tuy nhiên, việc anh rời Manchester United chẳng liên quan "lời nguyền số 7" nào cả.
Angel Di Maria đến PSG và "lời nguyền số 7" ở Manchester United ảnh 1Di Maria rời M.U không liên quan gì đến lời nguyền số 7. (Nguồn: Getty Images)

Hiếm có cầu thủ nào khi rời Manchester United lại tạo nhiều... niềm vui như Angel Di Maria. 43 triệu bảng đến từ PSG và Old Trafford sẽ không còn bóng dáng thiên thần. Các cổ động viên Quỷ đỏ chưa đến mức hò hét trong sung sướng nhưng đều hả dạ khi Di Maria rời đi và đem lại món tiền đủ lớn cho những chi phí trong mùa Hè này.

Di Maria tới lúc này dĩ nhiên là bản hợp đồng thất bại của Manchester United, từ sân cỏ cho tới hậu trường. Nửa tháng trước khi đào thoát khỏi Manchester United, huấn luyện viên trưởng Louis Van Gaal không hề biết tiền vệ người Argenina đang ở đâu, đó hoàn toàn là một cuộc chạy trốn của cựu tiền vệ Real khỏi sân Old Trafford, nơi sớm biến những ước mơ của Di Maria trở thành ác mộng chỉ sau ba tháng.

Khởi đầu của Di Maria tại Manchester United không quá tệ nếu không muốn nói là thực sự ấn tượng với hàng loạt bàn thắng và kiến tạo liên tiếp.

Những con số thống kê cho thấy rằng, cho dù chỉ chơi hay trong khoảng thời gian ít ỏi đó, Di Maria vẫn đứng thứ hai Premier League về số đường kiến tạo (11 lần) chỉ kém Cesc Fabregas của Chelsea (18 lần). Điều đó dĩ nhiên thể hiện đẳng cấp rất cao của tiền vệ người Argentina, nhưng với Manchester United chừng đó là chưa đủ, nhất là khi Di Maria khoác chiếc áo số 7.

Quỷ đỏ chờ đợi nhiều hơn ở Di Maria khi khoác lên mình số áo từng giúp Quỷ Đỏ khuynh đảo cả châu Âu với những Geogre Best, Bryan Robson, David Beckham hay Cristiano Ronaldo trong quá khứ.

Tuy nhiên 60 triệu bảng và mùa giải thất bại đầu tiên hoàn toàn không là vấn đề nếu như Di Maria tỏ ra mình muốn ở lại Old Trafford và đấu tranh cho vị trí ở mùa giải mới.

Chấn thương trong trận gặp Hull City vài tháng đã đánh gục mọi nỗ lực không lấy gì làm nhiều nhặn của Di Maria trong thời gian ở Old Trafford, tiền vệ người Argentina không học tiếng Anh, không cố gắng thích nghi với cuộc sống công nghiệp ở Manchester. Tất cả những gì Di Maria làm là lao ra sân thi đấu như khi còn ở Real Madrid và chuốc lấy thất bại vì triết lý hai nền bóng đá quá khác nhau.

Nếu bóng đá ở Anh mà cụ thể là Manchester đơn giản đến như vậy thì đã không có nhiều tên tuổi Nam Mỹ phải chôn vùi sự nghiệp tại đây, mà Juan Sebastian Veron là một ví dụ hoàn hảo cho Di Maria.

Veron giống với Di Maria, là một trong những cái tên xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình trước khi tới Manchester United. Nhưng cuộc sống tại Manchester, cũng như cách chơi bóng quá khác biệt tại Anh đã khiến La Bruja thất bại.

Nhưng vấn đề lớn tạo ra sự khác biệt giữa Di Maria ở hiện tại và Veron trong quá khứ là việc cựu tiền vệ của Lazio có thêm thời gian để khẳng định bản thân ở Old Trafford còn Di Maria thì không.

 

Sir Alex Ferguson từng chửi thẳng phóng viên là “một lũ ngu” và “chẳng biết gì về bóng đá” khi tất cả cho rằng Veron là bản hợp đồng thất bại của Manchester United. Di Maria thì không nhận được điều đó từ Van Gaal.

Angel Di Maria đến PSG và "lời nguyền số 7" ở Manchester United ảnh 2Di Maria đã là người của PSG sau khi vượt qua bài kiểm tra y tế.

Nhà cầm quân người Hà Lan có thể gọi là một “ông giáo” điển hình trong bóng đá ở thời điểm hiện tại, ngạo mạn, nghiêm khắc, và chỉ trao cơ hội cho những người xứng đáng, chăm chỉ và có thái độ cầu tiến. Radamel Falcao, Robin Van Persie đã bị đẩy khỏi Old Trafford không thương tiếc khi có suy nghĩ rằng mình xứng đá đá chính vì đẳng cấp trong quá khứ.

Với Van Gaal, khái niệm quá khứ đó không tồn tại, mỗi cầu thủ là một quân cờ trong bàn cờ chiến thuật của nhà cầm quân người Hà Lan, ông sẽ chọn ra những cái tên thích hợp, có đủ khao khát để ra sân và chiến đấu, chứ không cần những người vẽ vời và thiếu tinh thần cầu tiến như Di Maria.

Rivaldo từng bị Van Gaal đày đọa vì nghĩ bản thân lớn hơn huấn luyện viên trưởng khi còn khoác áo Barcelona. Di Maria hiện tại dĩ nhiên chưa đến mức như Rivaldo ngày nào, nhưng thái độ không nỗ lực để hòa nhập với đồng đội và cả việc trốn đi khỏi Manchester United là quá xứng đáng để bị đẩy khỏi Old Trafford.

Đó chính là vấn đề, Di Maria không cố gắng vì thế bị bán, chứ chẳng có "lời nguyền số 7" nào tại Old Trafford hết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục