Để theo đuổi giấc mơ vào các trường đại học hàng đầu ở Ấn Độ và đáp ứng kỳ vọng của gia đình, hàng trăm nghìn thanh niên phải vùi đầu vào sách vở tới 18 tiếng mỗi ngày tại các lò luyện thi ở Kota.
Nhiều học sinh tại đây đã lựa chọn cái chết khi tuổi đời còn quá trẻ vì nhiều lý do, trong đó áp lực từ nhà trường, gia đình và các mối quan hệ xã hội là những nguyên nhân hàng đầu.
Ye Hung, 35 tuổi, là người đặt kỳ vọng lớn vào việc con gái sẽ thành công trong tương lai. Vì thế ông bố này rất nghiêm khắc với đứa con gái tên Chou, mới 11 tuổi của mình. Nhưng lần này Ye đã đi quá