Armstrong khoái Radioshack hơn Contador

Sau cuộc đua, Armstrong đã không tham gia mừng thắng lợi cùng đồng đội mà thay vào đó là đi uống với nhà tài trợ của đội Radioshack.
Chủ nhật vừa qua, Lance Armstrong đã thừa nhận anh đã không tham gia mừng thắng lợi của đồng đội Alberto Contador trong giải đấu Tour de France mà thay vào đó là đi uống với nhà tài trợ của câu lạc bộ mới, đội Radioshack.

Cuarơ 37 tuổi này chỉ giành được vị trí thứ 3 chung cuộc sau chặng 21 tại Tour de France năm nay với thời gian 5’24’’ nhiều hơn đồng đội người Tây Ban Nha Contador, người đã giành chức vô địch một cách thuyết phục để giành áo vàng chung cuộc.

Sau cuộc đua, thay vì đi ăn tối với đồng đội ở đội đua Astana để chúc mừng thắng lợi của Contador cũng như đội đua Astana, tay đua đã từng 7 lần địch Armstrong nói rằng anh sẽ đi ăn ở đâu đó.

Với việc giành 7 chức vô địch ở giải đấu này, Amrstrong sớm có ý định tranh đua giành áo vàng tại Tour de france 2009. Nhưng ý định đó của đã phải sớm từ bỏ tại đội đua Astana.

Bởi trong cuộc đua năm nay, Armstrong đã phải đặt trong tình trạng “bằng mặt không bằng lòng” với đồng đội ở đội đua Astana Contador, khi lãnh đạo đội này yêu cầu anh hỗ trợ Contador trong việc giành áo vàng chung cuộc.

Mặc dù những ngày cuối cuộc đua anh đã phải chịu sức ép từ những đối thủ lớn như Bradley Wiggins của đội Garmin và Frank Schleck của đội đua Saxo Bank... Nhưng với việc giành vị trí thứ 3 tại Tour de France 2009 trong vai trò người hỗ trợ, thành tích này cũng là điều đáng ghi nhận của Armstrong.

Khi được hỏi về suy nghĩ khi kết thúc cuộc đua, anh đã trả lời: “Tôi đến đây với nỗ lực lớn nhất và tôi cũng nhận thấy rằng rõ ràng là có nhiều tay đua giỏi hơn tôi. Tôi không có gì phải hối tiếc, mặc dù cũng có những trở ngại riêng; ở độ tuổi của tôi và qua những cuộc đua gần đây thì có thể thấy đó không phải là một kết quả tồi”.

Armstrong cũng khẳng định Tour de France năm sau anh sẽ có mặt nhưng là trong màu áo của đội đua Radioshack. Đội đua này cũng đã công bố bản hợp đồng mới với anh vào hôm thứ năm rồi.

Tại giải năm nay, Armstrong đã tham gia thi đấu với chiếc xe đạp được gắn hàng trăm con bướm do họa sĩ người Anh Damien Hirst thiết kế.

Chiếc xe này sẽ được bán đấu giá để quyên góp cho Quỹ Lance Armstrong trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.

“Tất cả những chiếc xe đạp mà tôi đã dùng thi đấu trong năm nay, từ giải Tour of California cho đến Giro d’Italia và cả giải này nữa, chúng sẽ được đấu giá cho quỹ từ thiện”, anh nói.  Armstrong cũng hy vọng khi những chiếc xe đạp đó được bán, chắn chắn nó sẽ là chiếc xe đắt nhất.

Armstrong cũng đã sẵn sằng cho việc nghỉ ngơi sau 3 tuần dài tại Tour de France. Một mùa giải thật nặng nề, và có rất nhiều điều không hay ngoài cuộc đua đến với anh.

“Tôi đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ rồi và hy vọng mùa giải năm sau sẽ tốt hơn với tôi trong màu áo của đội đua Radioshack”, Armstrong nói./.
Thanh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục