Ba tiền đạo lập "đại công" cho T&T Hà Nội

Năm bàn thắng được 3 tiền đạo T&T Hà Nội "nã" vào lưới Cao su Đồng Tháp trong chiều mưa mang về trọn vẹn 3 điểm cho chủ nhà.
Năm bàn thắng được 3 tiền đạo là Lê Công Vinh, Agostino và Endene "nã" vào lưới Tập đoàn Cao su Đồng Tháp trong buổi chiều 12/7 mưa như trút nước trên sân Hàng Đẫy đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà T&T Hà Nội.
 
Chiến thắng này giúp đội bóng thủ đô vươn lên top 3 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 20, Giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2009 với 30 điểm.
 
Phong độ thi đấu chói sáng của Công Vinh ở giai đoạn lượt về đã giúp cho T&T Hà Nội có được những chiến thắng cực kỳ quan trọng. Với sự xuất hiện của Francois Endene trên hàng công, anh đã tìm được cho mình người đá cặp ưng ý. Một người có tốc độ và sự khéo léo, người kia sở hữu sức khoẻ vượt trội cùng khả năng thực hiện những pha kiến tạo bóng đẹp mắt, Công Vinh và Endene thực sự trở thành bộ đôi "song sát", khiến hàng thủ đối phương phải kiêng dè.
 
Bên cạnh đó, sự hợp lý trong chiến thuật của "thuyền trưởng" Hữu Thắng khi đưa Agostino vào sân thay Benicio, Văn Quân thay Sỹ Cường ở hiệp 2 của trận đấu đã giúp cho tuyến tiền vệ và tiền đạo T&T Hà Nội được gia cố chắc chắn, vừa có thể phát động tấn công nhanh, vừa hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự mỗi khi Cao su Đồng Tháp gia tăng sức ép.
 
Đội mưa đến sân cổ vũ đội nhà, hơn 1.000 cổ động viên trung thành của T&T Hà Nội đã không phải thất vọng khi chứng kiến sự bùng nổ trong lối chơi của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trước đại diện đến từ miền nam.
 
Hai "cú đúp" của Công Vinh, Agostino và pha lập công của Francois Endene ở các phút thứ 7, 32, 81, 88 và 90 + 2 đã làm hài lòng người hâm mộ.
 
Ở một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Ximăng Hải Phòng cũng đã có được một chiến thắng hoành tráng với tỷ số 4 - 2 trước Thanh Hóa. Ngoại trừ pha đá phản lưới nhà đáng tiếc của trung vệ Minh Đức, phần lớn những vị trí trên sân trong đội hình thi đấu của đội bóng đến từ thành phố Hoa phượng đỏ đã thi đấu tốt.
 
Bốn pha làm bàn mang lại tối đa 3 điểm cho Ximăng Hải Phòng được ghi do công của hai chân sút ngoại sáng giá là Elenildo ở phút 54' và 65'; Leandro ghi được ở phút 85' và Văn Thành ở phút 67'.
 
Ứng cử viên số một cho ngôi vô địch V-League 2009, SHB Đà Nẵng đã cho người ta thấy sự vượt trội của mình khi trên sân nhà Chi Lăng, họ vẫn tiếp tục duy trì mạch trận thắng ấn tượng với kết quả 4 - 0 trước Đồng Tâm Long An.
 
Sút tung lưới đội bóng của doanh nghiệp Đồng Tâm ở phút 75, tiền đạo Molina Gaston của SHB Đà Nẵng đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 14, vươn lên dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến hết vòng đấu 20 này.
 
Trong khi đó, phải đến làm khách trên sân Pleiku, thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo suýt chút nữa khiến cho Hoàng Anh Gia Lai phải "ôm hận". Mở tỷ số ở phút 78 do công của Mota, Quân khu 4 những tưởng rời cao nguyên với 3 điểm trọn vẹn. Thế nhưng, chỉ một chút lơ là trong tích tắc, hàng hậu vệ của đội bóng quân khu đã phải trả giá khi Evaldo ghi bàn thắng gỡ hòa "quý hơn vàng" cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút 90 + 3 của trận đấu.
 
Cuộc đọ sức giữa chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thể Công cũng vừa kết thúc cách đây ít giờ. Phút 90 + 1, Xuân Thành đã mang lại niềm vui vô bờ cho những "fan" cuồng nhiệt của đội bóng áo đỏ trên sân Thống Nhất khi ghi bàn thắng của riêng mình, mở tỷ số trận đấu, mang lại chiến thắng tối thiểu 1 - 0 cho Thể Công. Anh đã góp công lớn, giúp đội bóng của huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải nâng tổng số điểm lên thành 29, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.
 
Kết quả, ba đội bóng tạm dẫn đầu V-League sau vòng đấu thứ 20 lần lượt là SHB Đà Nẵng được 45 điểm, Sông Lam Nghệ An có 33 điểm và T&T Hà Nội được 30 điểm. Xếp ở vị trí thứ 14 vẫn là cái tên Thanh Hóa với vỏn vẹn 16 điểm./.
Vũ Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục