"Bạn gái tự xưng" của Michael Phelps nhận từng là đàn ông

"Bạn gái tự xưng" của Michael Phelps thừa nhận từng là đàn ông

Taylor Lianne Chandler, "bạn gái tự xưng" của kình ngư người Mỹ Michael Phelps, vừa mới đưa ra một tiết lộ gây sốc về bản thân, khi nhận mình từng là đàn ông.
"Bạn gái tự xưng" của Michael Phelps thừa nhận từng là đàn ông ảnh 1Taylor Lianne Chandler thừa nhận khi sinh ra là đàn ông. (Nguồn: AP)

Taylor Lianne Chandler, "bạn gái tự xưng" của kình ngư người Mỹ Michael Phelps, vừa mới đưa ra một tiết lộ gây sốc về bản thân.

Trên trang Facebook cá nhân, Chandler thừa nhận cô sinh ra là đàn ông và có tên khai sinh là David Roy Fitch.


Khi bước vào tuổi thiếu niên, Chandler đã thực hiện liệu pháp giảm sản sinh hormone nam tính testoterone và đổi tên từ đó. Bước sang tuổi đôi mươi, Chandler tiến hành phẫu thuật chỉnh hình để loại bỏ bộ phận sinh dục nam của mình.

Chandler dù sinh ra là nam nhưng thực tế lại là người liên giới tính (intersex), nghĩa là có cơ quan sinh dục ngoài của nam nhưng không có tinh hoàn và có cả tử cung nhưng không có âm đạo. Chandler giải thích trên Facebook cá nhân như sau:

"Tôi chưa bao giờ là một người đàn ông và cũng chưa bao giờ sống như một người đàn ông. Không ai có thể nói họ biết tôi là một người đàn ông hay đưa ra hình chụp tôi là đàn ông. Thỉnh thoảng khi còn nhỏ, có người nghĩ tôi vừa giống con trai vừa giống con gái."

Chandler cũng chia sẻ việc mình yêu Michael Phelps như thế nào và khẳng định họ phát triển tình cảm với nhau sau khi gặp gỡ nhờ ứng dụng kết đôi Tinder.

"Quan hệ với anh ấy giống như hẹn hò tuổi teen vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoái mái và được chấp nhận vì chính bản thân mình như khi được ở bên anh ấy."

Chandler cũng từng mô tả lại chi tiết cuộc hẹn đầu tiên của cô với Phelps tại một trận đấu của đội bóng bầu dục Baltimore Ravens với tờ National Enquirer : "Mọi chuyện cứ thế tiến triển thôi, và chúng tôi đã "quan hệ" với nhau vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, thêm một lần nữa sau đó. Đó là lần đầu tiên trong đời có người khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một người phụ nữ."

Chandler cũng cho biết cô chưa bao giờ che giấu quá khứ của mình với kình ngư người Mỹ. Tuy nhiên hiện tại, cô lại đang lo lắng rằng Phelps sẽ rời bỏ cô sau khi cô công khai sự thật.

"Có thể tôi sẽ mất anh ấy, vì tên tuổi của anh ấy là điều mà đội tuyển của anh muốn bảo vệ, và tôi nhận ra rằng những gì xảy ra sau khi anh ấy phải đi cai nghiện rượu không có lợi cho chính bản thân anh ấy và mối quan hệ của chúng tôi."

Chandler khẳng định cô đã ở cùng Phelps khi anh bị bắt giữ do nghi ngờ lái xe trong lúc đang say rượu hôm 30/9 vừa qua ở Baltimore, Maryland.

Sau đó vài ngày, Phelps đã phải đi cai nghiện rượu và vừa hoàn thành quá trình cai nghiện hôm thứ Tư vừa rồi, theo Chandler. Phelps cũng phải chịu án phạt cấm thi đấu 6 tháng sau khi bị bắt với lý do trên.

Được cho là một cặp đôi, nhưng khoảng cách tuổi tác giữa Phelps và Chandler cũng khá lớn. Phelps mới 29 tuổi, trong khi Chandler đã 41. Facebook của Chandler giống như một "đền thờ" dành riêng cho Phelps với hình ảnh của kình ngư tràn ngập khắp nơi. Cô cũng thường xuyên đăng lại những câu chuyện về mối quan hệ của họ.

"Bạn gái tự xưng" của Michael Phelps thừa nhận từng là đàn ông ảnh 2Kình ngư người Mỹ Michael Phelps. (Nguồn: Getty Images)

Trong bài đăng mới nhất, Chandler cũng dành thời gian kể về những khó khăn mà cô gặp phải trong cuộc sống.

"Khi bước vào tuổi thiếu niên, tôi phải dùng liệu pháp điều trị bằng hormone. Giấy khai sinh cùng tên của tôi đã được thay đổi vào thời điểm đó, trước khi tôi tiến hành bất cứ ca phẫu thuật nào.

Năm 15 tuổi, tôi đã rời khỏi nhà. Tôi gặp rắc rối với pháp luật hai lần khi 18 tuổi, một lần vì dùng chi phiếu giả, một lần do lái xe khi say rượu. Năm 19 tuổi, tôi nghĩ thật khôn ngoan khi đe dọa tống tiền người khác để kiếm tiền phẫu thuật cho mình.

Khi nhận được tiền cũng là lúc tôi bị bắt vì tội danh đó. Tôi bị giam trong 30 ngày vì quá xấu hổ và không dám báo về cho cha mẹ. Dù giấy khai sinh và bằng lái xe của tôi ghi rõ tôi là nữ, họ vẫn nhốt tôi vào buồng giam nam với ba người đàn ông. Tôi đã bị họ cưỡng bức."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục