Đầu tháng Tám, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bão số 3 đã khiến 16 người chết và mất tích, trong đó riêng bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn có 10 người chết và mất tích.
Nhiều người dân địa phương suy đoán, nguyên nhân trận lũ vừa qua có thể do suối bị chặn dòng chảy, hàng vạn m3 nước bị tích tụ ở thượng nguồn suối Son sau đó bất ngờ đổ về.
Nạn nhân là chị Lò Thị Quạm, một trong 10 người của bản Sa Ná mất tích trong cơn lũ dữ vừa qua, như vậy vẫn còn 9 người mất tích trong cơn lũ quét chưa được tìm thấy.
Hơn 200 người gồm lực lượng vũ trang, cán bộ y tế và các đơn vị khác đã tiếp cận được bản Sa Ná, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) để giúp đỡ bà con bản khắc phục hậu quả thiên tai.
24 căn nhà bị san phẳng, 15 người dân bị nước cuốn trôi, người dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa thẫn thờ, đi đâu cũng nghe thấy tiếng khóc.
Chủ tịch UBND xã Na Mèo cho biết, 75 hộ với trên 300 người trong bản Sa Ná vẫn ổn định cuộc sống nhưng có 5 người bị thương đang được các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn chữa trị, chăm sóc.
"Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thấy trận lũ nào to như vậy. Nước sông dâng cao, chảy cuồn cuộn và những cây cối to đổ ngã kín đặc sông," ông Lương Văn Chon, 52 tuổi, kể về trận lũ quét ở Thanh Hóa.