Becamex Bình Dương-SHB Đà Nẵng: Thắng làm vua…

Tất cả đang như ủng hộ SHB Đà Nẵng, khi chưa bao giờ như lúc này, họ lại “tiến chiếm” Gò Đậu trong tâm thế thoải mái đến vậy.
Tất cả đang như ủng hộ SHB Đà Nẵng, khi chưa bao giờ như lúc này, họ lại “tiến chiếm” Gò Đậu trong tâm thế thoải mái đến vậy. Trong đôi ba năm trở lại đây thì chuyện này là thứ xa xỉ phẩm.

Khi Becamex Bình Dương bay cao với 2 chức vô địch V-League liên tiếp, cùng ngôi á quân ở mùa giải 2006, SHB Đà Nẵng vẫn bị xem là “thùng rỗng kêu to”. Đội bóng đất Thủ dưới tài thao lược của huấn luyện viên Lê Thụy Hải có lực thực sự. Nhiều thời điểm, có cảm giác như họ muốn thắng ai thì thắng.

Năm 2007, ngay sau trận thảm bại ở Chi Lăng, thì Becamex Bình Dương có ngay chiến thắng trên sân Vinh, để rồi cán đích trước 4 vòng đấu. Lúc ấy, không ai biết Đà Nẵng đang ở đâu. Hay như V-League 2008 cũng thế. Nói chung, trong mắt người Bình Dương, đại gia miền Trung Đà Nẵng chỉ giỏi phá bĩnh, chứ không làm nên trò trống gì!

Nhưng thời thế khác rồi. V-League bây giờ là của SHB Đà Nẵng, mặc cho Becamex Bình Dương vẫn là những người đang giữ Cúp. Trên đường đi đến ngôi đầu, tính đến trước vòng đấu thứ 21, SHB Đà Nẵng mới chỉ 3 phen ngã ngựa. Trong khi đó, Becamex Bình Dương sau 3 lần thay tướng, thì số trận thắng của họ chỉ ngang bằng với số trận hòa và chênh 1 trận với số lần thất bại.

Nói thế, để thấy sự khác biệt về hoàn cảnh giữa 2 đội bóng lớn như thế nào. Đó là chưa kể 3 lần thúc thủ của SHB Đà Nẵng xảy ra trước các đối tác truyền thống hoặc có mối quan hệ hữu cơ với họ. T&T Hà Nội ở vòng 2 hay Hoàng Anh Gia Lai lượt trận thứ 3 là những minh chứng.

Tạm gác một bên những yếu tố ngoại cảnh, không liên quan trực tiếp đến chuyên môn của trận cầu, thì đây vẫn được xem là cuộc chiến thú vị nhất của vòng đấu thứ 21. Một bên là đương kim vô địch, bên còn lại là kẻ thách đấu.

Dĩ nhiên, quân tướng của 2 đội bóng này thì mạnh khỏi bàn. Tiền chi ra cho mỗi trận thắng giữa họ, cũng chẳng kém cạnh nhau. Đó là lý do mà nhiều người vẫn đang kỳ vọng vào một trận cầu mãn nhãn, để ít nhất cũng để thị uy, hay đảm bảo chữ tín cho V-League, giải vô địch quốc gia vẫn được xem là hấp dẫn nhất khu vực. Vậy nó phải là trận đấu Becamex Bình Dương – SHB Đà Nẵng vào chiều nay.

Sẽ có những mất mát quan trọng trong đội hình của Becamex Bình Dương cũng như SHB Đà Nẵng ở trận đấu này. Theo đó, Nguyễn Rogerio sẽ vắng mặt do thẻ phạt, tựa như trung vệ Helio bên phía Becamex Bình Dương. Đây là 2 mắt xích gần như không thể thiếu trong vận hành chiến thuật của 2 đội bóng ở mùa giải năm nay.

Vắng Rogerio, Molina hay các vệ binh tinh nhuệ khác ở khu giữa sân của SHB Đà Nẵng sẽ phải cố gắng hơn nhiều để khỏa lấp. Trong tình huống bất đắc dĩ thì huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có thể kéo Rafael trở lại khu giữa sân, vị trí mà anh từng chơi khá hay trong màu áo Thể Công trước đây.

Nhưng chuyện của Helio và Becamex Bình Dương thì khác. Dù đã luôn chơi vị trí không phải sở trường (chỗ quen thuộc của Helio là khu giữa sân, chứ không phải trung vệ), nhưng bất cứ tiền đạo nào ở V-League cũng ngán Helio. “Người anh ấy cứng như sắt”, Quang Hải của Khatoco Khánh Hòa từng thốt lên.

Becamex Bình Dương chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chống bóng bổng, bởi Văn Hải (hay Chí Công), đều không sở hữu kỹ năng chơi đầu thật hiệu quả, khi đá cặp với Như Thành. Nếu không nhận được sự hỗ trợ từ tuyến 2, hàng phòng ngự vốn ẻo lả của Becamex Bình Dương có thể sẽ nát như tương trước sự đa dạng trong các bài tấn công của đối thủ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung hẳn sẽ rất đau đầu./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục