Ben Amos quyết "vượt mặt" de Gea và Lindegaard

Ben Amos đã không ngần ngại bày tỏ giấc mơ trở thành thủ môn số 1 của Manchester United sau khi có màn ra mắt ở trận gặp Stoke City.
Thủ thành số 3 Ben Amos đã không ngần ngại bày tỏ giấc mơ trở thành thủ môn số 1 của Manchester United sau khi có màn ra mắt ở trận gặp Stoke City tại vòng 23 Premier League. Điều này cũng có nghĩa anh đang rất khát khao "vượt mặt" hai người đồng đội là David de Gea và Anders Lindegaard.

Giấc mơ đó được thủ thành mới 21 tuổi này tiết lộ trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ trên website manutd.com.

Ở trận thắng 2-0 của Manchester United trước Stoke, cả David De Gea và Anders Lindegaard không thể ra sân, Ben Amos đã được huấn luyện viên Alex Ferguson đặt niềm tin. Và ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại Premier Legaue, thủ thành này đã không làm Sir Alex thất vọng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau những gì đã thể hiện, Amos đang rất hy vọng số trở thành thủ môn số 1 của Quỷ đỏ. Anh nói: "Tôi hy vọng sẽ trở thành số một tại Manchester United, được chơi thường xuyên mỗi tuần. Sau năm năm nữa, tôi sẽ 26 tuổi và khi đó có lẽ là thời điểm đỉnh cao phong độ của tôi".

"Tôi đã từng xem Peter Schmeichel thi đấu và có ý nghĩ trở thành thủ môn cho Manchester United. Tôi nghĩ mình đã làm việc thực sự nỗ lực và không hề muốn từ bỏ giấc mơ của mình. Dù không được thi đấu thường xuyên thời điểm này, tôi vẫn tin mình có thể thực hiện được mục tiêu," thủ thành trẻ này bày tỏ.

Trong bài phát biểu của mình, Amos cũng cho biết mối quan hệ giữa anh và David De Gea và Anders Lindegaard luôn diễn ra tốt đẹp và hỗ trợ nhau khi luyện tập. "Mối quan hệ của chúng tốt rất tốt," Amos nói. "Chúng tôi luôn vui vẻ mỗi khi bắt đầu bước vào buổi tập, nhưng khi có làm việc thật sự thì chúng tôi cạnh tranh lẫn nhau. Mọi người đều cố gắng hết mình và khuyến khích nhau thể hiện tốt nhất."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục