Ở tù được 22 triệu đô

Bị xử tệ trong tù, được bồi thường 22 triệu USD

Ông Slevin đã nhận được 22 triệu USD tiền bồi thường do bị đối xử tàn tệ trong thời gian ở tù 22 tháng vì tội say rượu lái xe.

Ông Stephen Slevin, người Mỹ, đã nhận được 22 triệu USD tiền bồi thường do bị đối xử tàn tệ trong thời gian ở tù 22 tháng vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Theo đó, ông Slevin đã mắc chứng trầm cảm sau thời gian ở tù tại hạt Dona Ana, nơi đã có những biện pháp đối xử bị cho là "vô nhân đạo".

Phát biểu trong phiên xét xử mới đây, ông Slevin cho biết: "Mọi người đi qua tôi hàng ngày, họ nhìn tôi chết dần chết mòn đi mà chẳng làm gì. Họ chẳng giúp đỡ gì tôi".

Cũng theo luật sự Matthew Coyte, người bảo vệ quyền lợi cho ông Slevin, ông đã yêu cầu giới chức trong tù cho mình được chữa trị ở một bệnh viện để trị chứng nghiện rượu song yêu cầu này đã bị bác và ông bị coi là một kẻ "tâm thần".

Vào tháng 5/2007, khi được đưa tới một bệnh viện, ông Slevin đã bị mất một phần ba trọng lượng cơ thể so với khi mới vào tù, râu dài tới vai, móng tay móng chân bẩn thỉu và trông không khác gì một kẻ tâm thần.

Tuy vậy, chỉ hai tuần sau khi ở bệnh viện, ông Slevin đã phải trả lại tù ở hạt Dona Ana và bắt đầu trở lại quá trình "hành xác". Vào ngày 25/6/2007, một thẩm phán cấp quận đã phát hiện việc ông Slevin không còn khả năng tự bào chữa nên đã bác bỏ mọi cáo buộc và yêu cầu toà án trả tự do cho ông.

Và trong phiên xét xử mới đây, luật sư Coyte đã kiện Hội đồng quận Dona Ana, nhà tù, giám đốc nhà tù Chris Barela và người phụ trách y tế của nhà tù, Daniel Zemek về tội đã vi phạm quyền con người của ông Slevin. Sau phiên xét xử, thẩm phán Martha Vazquez đã xử phần thắng cho ông Slevin khi các bên liên quan phải bồi thường số tiền 22 triệu USD cho ông./.

 
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục