Vở ballet kinh điển thế giới “Hồ Thiên nga” phiên bản Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam mang tới những màn trình diễn thăng hoa, đầy cảm xúc trong giai điệu huyền thoại, bất hủ của Tchaikovsky.
Điều đặc sắc trong bộ 4 tác phẩm được trao Giải thưởng Nhà nước của ông, là cái tên nào cũng đậm chất Thanh Hóa, đó là "Xuân Phả khúc khải hoàn," "Hò Sông Mã," "Hướng đăng" và "Vĩnh biệt hoa Anh Túc."
“Kiều” là một trong những vở diễn thành công nhất của Nhà hát, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thành tựu nghệ thuật ballet kinh điển của thế giới với giá trị tinh hoa của nghệ thuật truyền thống Việt.
“Giselle” sẽ trở lại với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 21-22/10 do các nghệ sỹ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn tại Nhà hát Thành phố.
Lần đầu tiên, Lễ hội múa đương đại quốc tế Xposition ‘O’ được tổ chức tại Việt Nam (từ 31/10-2/11). Những tác phẩm của nghệ sỹ Việt tham gia lễ hội được các biên đạo quốc tế đánh giá cao.
Lần đầu tiên “Bolero” được dàn dựng riêng cho Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và “Suite en Blanc” hứa hẹn sẽ là một màn trình diễn hoàn hảo nhất cho các khán giả Hà Nội.
Sau những tiết mục trình diễn cuối cùng đầy cảm xúc trong bài thi tốt nghiệp, các nữ sinh trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã gục đầu lên vai nhau òa khóc.
Trong 3 đêm diễn từ 25-27/9, khán giả sẽ được thưởng thức 4 tác phẩm múa đương đại chọn lọc gồm: “Những tiệm giặt là Hà Nội,” “Vũ công Seismic,” “Sắc sắc không không” và “Mái nhà."
Nghệ thuật đương đại của Angola phát triển mạnh khi nội chiến kết thúc. Cuộc nội chiến kéo dài được phản ánh sâu sắc trong văn hóa Angola và đây là đề tài chính của nền nghệ thuật đương đại Angola.
Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến công chúng chương trình nghệ thuật "Việt Nam non nước ngàn dặm" gồm những tác phẩm giá trị nhất của nền âm nhạc và múa Việt Nam.
Nón là một dự án nghệ thuật kết hợp giữa múa đương đại với âm nhạc dân tộc Việt Nam do nghệ sỹ, biên đạo múa, nhà sản xuất Vũ Ngọc Khải và nhạc sỹ Ngô Hồng Quang thực hiện.
"Những vì sao đi vắng" và "Nơi ta từng bên nhau" - hai vở múa đương đại lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Rừng Na Uy" (Haruki Makakami) sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trong tháng Mười.
Trần Ly Ly bảo, dẫu biết múa đương đại “kén” người xem nhưng chị vẫn sẽ kiên định với lựa chọn ấy. Đó là con đường chị đã, đang và sẽ tiếp tục dấn bước.
Bảy tác phẩm múa đương đại được dàn dựng theo nhiều phong cách khác nhau sẽ được giới thiệu tới công chúng tại liên hoan múa “Châu Âu gặp châu Á trong múa đương đại 2014.”