Nhiều bạn bè và người thân của các nạn nhân, phần lớn là người Eritrea, đãtới thị trấn Sicily, thuộc tỉnh Agrigento của Italy, với mong muốn tham gia lễtưởng niệm 366 nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu kinh hoàng hồi đầu tháng.
Hơn 150 người sống sót, rất nhiều trong số họ có người thân đã bỏ mạng, cũngtụ tập tại một góc cảng Lampedusa im lặng cầu nguyện và thả hoa xuống biển đểtưởng nhớ những người đã mất.
Sau đó, những người này đã biểu tình ngồi tại trung tâm tị nạn trên đảo, yêucầu chính quyền chở đến Sicily để tham gia lễ tưởng niệm chính thức. Nhiều ngườitrong số họ bày tỏ sự đau lòng khi mất vợ, con và người thân, đồng thời muốnbiết lý do chính quyền không cho họ tham gia lễ tưởng niệm và tiễn biệt ngườithân của họ lần cuối.
[Italy để tang các nạn nhân vụ lật tàu đảo Lampedusa]
Trước đó, chính quyền Italy cam kết sẽ tổ chức lễ quốc tang đối với các nạnnhân chết đuối, song những người thiệt mạng sau đó lại được chôn cất tại nhiềunghĩa trang khác nhau ở Sicily và phần lớn các cỗ quan tài không được đánh dấu.
Cách làm này của chính quyền đã làm dấy lên phản ứng giận dữ từ những ngườisống sót.
Buổi lễ tưởng niệm trong ngày 21/10 cũng đã tưởng nhớ những nạn nhân thiệtmạng trong vụ chìm tàu khác ở Malta mới đây. Ít nhất 36 người tị nạn Syria đã bịchết đuối, song số người bỏ mạng trên thực tế có thể lên đến 200 người./.