Vào lúc 0h ngày 29/1 - khoảnh khắc Giao thừa năm Ất Tỵ, tại khu vực Bờ Hồ (Hà Nội), người dân háo hức thưởng lãm màn bắn pháo hoa chào đón Năm mới 2025 rực rỡ và tráng lệ diễn ra trong 15 phút.
Không chỉ lan tỏa tình yêu gia đình, sự xuất hiện của những "trái tim" hoa sen bên Bờ Hồ (Hà Nội) còn khiến nhiều người cảm thấy yêu Tổ quốc, biết ơn những người đã hy sinh cho hòa bình nước nhà.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp trong sáng 28/9 sau khi các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời hoạt động trở lại. Tuy nhiên, việc đảm bảo không tụ tập đông người được chấp hành nghiêm túc.
Trải qua thăng trầm của lịch sử, Hà Nội đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện về mọi mặt trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước.
Cơn mưa lớn đã đổ xuống bất ngờ vào tối 1/9 khiến người dân Thủ đô đang đi dạo quanh phố đi bộ hối hả tìm nơi trú ẩn. Mọi hoạt động văn hoá văn nghệ đã phải tạm dừng.
Các chương trình văn hóa nghệ thuật sẽ được tổ chức theo từng tuần cụ thể, diễn ra tại các địa điểm trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cân.
Thủ đô Hà Nội những ngày này nhiều sắc màu hơn với việc trang trí cây xanh, ánh sáng tại các địa điểm công cộng nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thành phố Hà Nội thực hiện trang trí chiếu sáng tại 17 vị trí trọng điểm từ ngày 5 đến 30/1.
Người Việt, nhất là những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dù sống ở đâu, nhưng mỗi khi nhớ về Hà Nội là lại nhắc đến Hồ Gươm với nỗi niềm tha thiết.
Lần thứ 7 tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất với mục đích kêu gọi cộng đồng tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, những cảm xúc trong 60 phút “mất điện” vì thế đã không còn xa lạ.
Các tuyến đường xung quanh Bờ Hồ, trung tâm của Hà Nội những ngày gần đây đã được trang trí bằng rất nhiều đèn, hoa lộng lẫy nhân dịp chào đón 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014).
Triển lãm ảnh là chân dung những người đạp xích lô Bờ Hồ, hay cuộc đời đầy oai hùng nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi đau thương của một thế hệ đã cho đi tất cả để gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc...