Bộ trưởng Thể thao Malaysia: Chỉ cần thành công

Bộ trưởng Thể thao Malaysia muốn các cầu thủ nước này tập trung kiểm soát tốt trận đấu trong trận bán kết lượt về tại Hà Nội.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Ahmad Shabery Cheek, muốn các cầu thủ nước này tập trung kiểm soát tốt trận đấu mà không cần phải giành chiến thắng lớn trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 tại Hà Nội.

Ông cho rằng tuyển Việt Nam sẽ chơi bằng mọi giá để giành chiến thắng nhưng nếu các cầu thủ Malaysia kiểm soát trận đấu tốt, không cho phép đối phương xuyên thủng hàng hậu vệ thì có thể giành được thắng lợi.

Tờ Utusan, ngày 17/12, dẫn lời Ahmad Shabery nói rằng: "Tôi muốn các tuyển thủ áp dụng tinh thần dũng mãnh của 'Hổ Malaysia' trong mỗi người và không bao giờ để đối thủ kiểm soát trận đấu vì Việt Nam thi đấu tại sân nhà.

Ông nhấn mạnh, các cổ động viên Việt Nam chắc chắn muốn thấy đội bóng của họ chuộc lại sự thất vọng sau khi để thua Malaysia không chỉ trong trận lượt đi, mà còn tại SEA Games ở Lào cuối năm ngoái.

Ahmad Shabery đánh giá Việt Nam là một đất nước “cuồng nhiệt bóng đá” và sau nhiều thập kỷ chịu đựng chiến tranh, Việt Nam đang đưa tinh thần chiến đấu vào các trận chiến thể thao. Mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu, người Việt sẽ xem như đội tuyển bước vào một cuộc chiến đấu và luôn khao khát có được chiến thắng.

Ông nhấn mạnh: "Người Việt luôn luôn nghĩ rằng bóng đá là môn thể thao số một và sân vận động tại Hà Nội là thánh địa của họ, vì vậy tôi muốn cầu thủ của chúng ta cần tập trung vào trận đấu vì không cần một chiến thắng lớn, điều quan trọng là sự thành công trọng trận đấu đó"./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục