“America” là một tác phẩm điêu khắc bằng vàng 18 carat, nặng hơn 101,2kg, trị giá khoảng 10 triệu USD, đồng thời là nhà vệ sinh hoàn toàn có thể sử dụng được.
Vào lúc 3 giờ sáng, khi loay hoay đi vệ sinh một mình, một người phụ nữ say rượu ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bị mắc kẹt cả bàn chân trong bệ xí nhà vệ sinh.
Tại Triển lãm thiết bị điện tử tiêu dùng (CES) 2018, hãng sản xuất thiết bị vệ sinh Kohler của Mỹ đã giới thiệu mẫu bồn cầu có thể điều khiển bằng giọng nói và tự động mở nắp khi có người tới gần.
Gia đình cô Chalida Thawephol ở huyện Mueang Chonburi thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện ra một con trăn khổng lồ dài tới 6m trong nhà vệ sinh.
Nguyễn Trung Hoàng khai do mâu thuẫn vợ chồng, Hoàng đã có hành vi dùng cây tràm đánh vợ đến chết, sau đó đục bồn cầu cho xác vợ xuống hầm cầu trong nhà mình.
Chín công ty thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị vệ sinh Nhật Bản cho biết họ sẽ dùng chung 8 ký hiệu cho các nút ấn ở tất cả các bồn cầu.
Một phụ nữ ở Klang, bang Selangor, Malaysia đã có một phen hú vía trong đời khi cô phát hiện một con trăn dài hơn 2 mét nằm cuộn tròn trong bồn cầu nhà vệ sinh.
Khi nhìn thoáng qua, đây dường như chỉ là một bức ảnh dễ thương chụp một cô bé đang giữ thăng bằng trên bệ toilet. Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản như vậy.
Anh Atthaporn Boonmakchuay ở tỉnh Chachoengsao, phía Đông thủ đô Bangkok, Thái Lan đã trải qua cơn ác mộng thực sự khi bị một con trăn lớn tấn công trong lúc đi vệ sinh.
Một em bé sơ sinh đã may mắn được cứu sống khi cả cơ thể đã gần nằm gọn trong bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng trong con ngõ nhỏ ở quận Tây Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Một chiếc bồn cầu đắt giá, được phủ kín bằng 72.000 viên tinh thể Swarovski, đã thu hút sự chú ý của khách tham quan Triển lãm đồ bếp và phòng tắm 2015.
Truyền thông Trung Quốc đã đăng một bài xã luận tỏ thái độ chỉ trích sản phẩm bồn cầu cao cấp của Nhật Bản, với vòi nước rửa tích hợp và tính năng làm ấm chỗ ngồi.
Một vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong toa lét nữa vừa mới được công bố ở Trung Quốc. Theo đó, mẹ của em bé này do quá hoảng sợ nên đã bỏ lại con mình trong bồn cầu sau khi vừa sinh.