Bóng đá Trung Quốc trông chờ hiệu ứng sao ngoại

Giải vô địch quốc gia Trung Quốc kỳ vọng các "sao ngoại" như vậy sẽ tạo được hiệu ứng mạnh mẽ giống như trường hợp bóng đá Mỹ.
Ngày 10/3, mùa giải mới của Super League (giải vô địch quốc gia Trung Quốc) sẽ khai mạc cùng nhiều hy vọng rằng một kỷ nguyên mới sẽ được mở ra sau giai đoạn buồn thảm với nạn tham nhũng, bán độ tràn lan kèm thất bại của đội tuyển quốc gia trên đấu trường quốc tế thời gian qua.

Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch vẫn là cái tên "lắm tiền nhiều của" Quảng Châu Evergrande. Được công ty bất động sản Evergrande đầu tư mạnh mẽ từ cuối năm 2009, đội bóng này nhanh chóng xây dựng sức mạnh bằng các hợp đồng bom tấn.

Năm ngoái, Quảng Châu Evergrande đem về ngôi sao ở giải Brazil là Dario Conca với giá 10 triệu euro. Ngoài tiền vệ tấn công người Argentina này, Quảng Châu Evergrande còn có bộ đôi chân sút người Brazil là Cleo và Muriqui.

Mùa giải năm ngoái, họ thong dong cán đích và bỏ xa Á quân Bắc Kinh Quốc An. Năm nay, Quảng Châu Evergrande đang quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch mà một thông điệp mạnh mẽ vừa được gửi đi trong tuần này khi đánh bại đội bóng Hàn Quốc Jeonbuk Huyndai Motors tới 5-1 trong trận mở màn chiến dịch ACL Champions League của họ.

Nhưng cái tên được chú ý nhất khi Super League 2012 khai cuộc sẽ không phải là Quảng Châu Evergrande mà là Thân Hoa Thượng Hải, đội bóng đầy tham vọng đã gây sốc thị trường chuyển nhượng vừa qua cùng bản hợp đồng nặng ký với Nicolas Anelka, ngôi sao từng khoác áo Chelsea và Real Madrid. Chưa hết, Thân Hoa Thượng Hải còn bỏ trống áo số 11 chờ thuyết phục nốt "Voi rừng" Didier Drogba rời nước Anh đến Trung Quốc.

Đem về một ngôi sao lớn như Anelka, Thân Hoa Thượng Hải mơ bay cao ở Super League và không chỉ vậy, giải đấu này cũng kỳ vọng các "sao ngoại" như vậy sẽ tạo được hiệu ứng mạnh mẽ giống như trường hợp bóng đá Mỹ phát triển tích cực sau sự xuất hiện của David Beckham. Cựu cầu thủ Don O'Riordan, giờ làm huấn luyện viên ở Bắc Kinh, nhận xét Anelka có thể giúp truyền cảm hứng bóng đá tới một thế hệ trẻ trung mới ở Trung Quốc. Mã Hải Bình, một thanh niên hâm mộ Thân Hoa Thượng Hải hào hứng: "Chưa bao giờ, tôi chờ đợi mùa giải mới như vậy. Anelka sẽ làm các khán đài đông nghẹt và đó là điều mà bóng đá Trung Quốc cần."

[Anelka kiếm bẫm ở Trung Quốc nhờ... game online]

Song các khán giả như Mã Hải Bình sẽ phải "dốc ví" nhiều hơn. Để lo liệu được bản hợp đồng với Anelka mà mức lương tuần lên đến 234.000 euro, Thân Hoa Thượng Hải đã quyết định nâng giá vé trọn mùa lên hơn gấp đôi, từ 350 Nhân dân tệ (tương đương 55 USD) lên 800 Nhân dân tệ. Một đội bóng hứa hẹn sẽ ganh đua quyết liệt là Á quân năm ngoái Bắc Kinh Quốc An cũng tăng giá vé song chỉ là từ 360 Nhân dân tệ lên 500 Nhân dân tệ, mức khá khiêm tốn do câu lạc bộ này vừa qua không có được thêm gương mặt "hút khách" nào.

Sau vài năm chìm trong u ám, bóng đá Trung Quốc đang chờ đợi sức sống mới trên thảm cỏ xanh. Đầu năm nay, việc xét xử một loạt trọng tài danh tiếng và các quan chức "nhúng chàm" đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ "làm sạch" sân cỏ, thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân hơn và các nhà đầu tư cũng trở lại. Lượng khán giả trung bình tăng từ 10.500 người/trận năm 2006 lên hơn 17.500 người/trận hồi năm ngoái. Kênh thể thao của truyền hình quốc gia Trung Quốc cũng đã quyết định nối lại việc tường thuật trực tiếp giải Super League mùa này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục