Burnley cập bến thiên đường Premier League

Hôm qua (25/5), chắc chắn là một ngày đáng nhớ trong lịch sử Burnley. Sau 33 năm chờ đợi, "The Clarets" (Rượu vang đỏ - biệt danh của Burnley) đã trở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Anh sau khi đánh bại Sheffield 1-0 ở trận chung kết play-off giành vé thăng hạng.

Hôm qua (25/5), chắc chắn là một ngày đáng nhớ trong lịch sử Burnley. Sau 33 năm chờ đợi, "The Clarets" (Rượu vang đỏ - biệt danh của Burnley) đã trở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Anh sau khi đánh bại Sheffield 1-0 ở trận chung kết play-off giành vé thăng hạng.
 
Ở vùng Lancashire nhỏ bé này, Burnley từ lâu đã chịu núp dưới cái bóng của một đội bóng rất nổi tiếng là Blackburn Rovers. Nhưng kể từ mùa giải sau, các học trò của huấn luyện viên Owen Coyle sẽ được cạnh tranh sòng phẳng với đội bóng này vì họ đã trở thành một thành viên của Premier League.

Người đã ghi bàn thắng lịch sử đưa Burnley cập bến thiên đường là tiền vệ Wade Elliott, với cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 24m.

Trước khi đến sân Turf Moor và 2 lần được chọn là Cầu thủ Burnley xuất sắc nhất mùa bóng, Wade Elliott hoàn toàn vô danh và chỉ có giá chuyển nhượng là 5.000 bảng.

Tại League Championship mùa này, Burnley chỉ xếp thứ 5, nhưng nhờ thể thức đá play-off, họ đã tận dụng được tối đa những cơ hội của mình.

Đầu tiên là chiến thắng với tổng tỷ số 3-0 trước đội cựu Ngoại hạng Reading ở bán kết, và bây giờ nạn nhân tiếp theo là Sheffield United, đội bóng xếp trên họ 2 bậc ở bảng xếp hạng.

Kể từ sau khi rớt hạng một cách đau đớn ở mùa giải 2006-2007 (mất suất trụ hạng vào tay West Ham), Sheffield vẫn còn cay cú. Và trận đấu này, họ còn cay hơn vì cho rằng đã bị xử ép khi trọng tài Mike Dean bỏ qua 2 quả phạt đền và đuổi Blackwell khỏi sân ở phút 78.

Nhưng việc Burnley đăng quang là một kết quả xứng đáng với nỗ lực của một câu lạc bộ có đội hình mỏng nhất League Championship (chỉ có tổng cộng 19 cầu thủ).

Ở mùa giải năm nay, Burnley còn là một nỗi sợ hãi của các đội bóng thành London tại Cúp Carling. Các học trò của Owen Coy từng quật ngã Fulham, Chelsea và Arsenal và chỉ bị loại bởi Tottenham ở phút thứ 120 của trận bán kết lượt về.

Như vậy là bóng đá Anh đã xác định được gương mặt cuối cùng thăng hạng Premier League mùa giải tới. Trước đó, hai suất chính thức lên hạng thuộc về Wolverhampton và Birmingham City, nhà vô địch và á quân của League Championship./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục