Những kỷ niệm về thời kỳ hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại châu Lam Sơn năm 1942 luôn sống động trong ký ức của gia đình ông Xích Thắng - em kết nghĩa của thầy giáo Văn khi ấy.
Mỗi lần trở về với Cao Bằng, Đại tướng đều lên thăm Pác Bó, thăm khu rừng Trần Hưng Đạo; thăm hỏi đồng bào các dân tộc, những người đã tin yêu, quý mến, bảo vệ, nuôi và che chở cho cán bộ cách mạng.
Đêm 2/12/1955, bọn Quốc dân Đảng đã gây ra vụ thảm sát man rợ khi chúng chôn sống trên 200 đồng chí, đồng bào của ta tại Hầm Heo, Đồng Trại-Tiên Cẩm và Gò Vàng-Tiên Sơn.