Vượt nắng gió biển khơi, những cây bàng vuông hàng trăm năm tuổi ở Trường Sa vẫn hiên ngang bén rễ, cắm sâu vào nền đá san hô, trở thành biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người lính Hải quân.
Ngoài những thắng cảnh nổi tiếng như Đỉnh núi Thới Lới, Hang Câu, Bãi Sau ở đảo Bé, chùa Hang, Chùa Đục… thì Lý Sơn đang có thêm một điểm nhấn mới. Đó là những con đường rợp bóng cây bàng vuông.
1 cây phong ba, 1 cây bàng vuông và 2 cây mù u ở quần đảo Trường Sa có tuổi đời hơn 300 năm, đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường công nhận là Cây di sản Việt Nam.
Dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân của quần đảo, mỗi mầm xanh lớn lên tươi tốt, không chỉ tạo cảnh quan, bóng mát cho đảo, một số loài cây còn làm thực phẩm thiết yếu.
“Màu xanh cũng đồng nghĩa với sự thịnh vượng, màu của sự sinh sôi, bền vững," Thủ tướng nói và đề nghị chính thức chọn thông điệp cho chương trình trồng 1 tỷ cây xanh là “Vì một Việt Nam xanh."
Hoa bàng vuông thường nở rộ vào dịp đầu năm, chỉ nở vào ban đêm, sau một đêm hoa sẽ tàn; thời gian hoa nở đẹp nhất là từ 20-22 giờ, hương thơm nhẹ, khoe sắc trong tiết trời vào Xuân.
Giữa mênh mông biển khơi, qua bàn tay, công sức của cán bộ, chiến sỹ Hải quân, các hòn đảo lớn nhỏ của quần đảo Trường Sa nay đã phủ một màu xanh mướt, không khí mát rượi quanh năm.
Các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa hôm nay đều được phủ một màu xanh mướt mắt của cây lá với hàng trăm chủng loại cây được mang từ đất liền ra trồng lấy bóng mát, ăn trái.
Cây bàng vuông được trồng trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), đây loài cây có sức sống mạnh mẽ trước điều kiện của khí hậu và thổ nhưỡng khắc nghiệt.
Sau khi kết thúc triển lãm “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội,” ban tổ chức sẽ bán đấu giá các tác phẩm trưng bày nhằm gây quỹ ủng hộ việc triển khai lắp đặt máy lọc nước tại đảo An Bang.
Đoàn thanh niên 2 tỉnh Champasack và Khammouane (Lào) đã tham gia trồng 100 cây bàng vuông dọc bờ biển cạnh khu vực chùa Hang, với mục đích tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường.
Cây bàng vuông Trường Sa - biểu tượng của sức sống mãnh liệt nơi biển đảo của Việt Nam - đã hiện diện trong khuôn viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.