Chàng trai Nam Định bản lĩnh vượt nỗi đau da cam

Là nạn nhân chất độc da cam với một cánh tay bị liệt nhưng chàng trai người Nam Định, Nguyễn Huy Hoàng, 28 tuổi, đã vượt lên số phận.
Là nạn nhân chất độc da cam với một cánh tay bị liệt không còn khả năng làm việc, nhưng bằng trái tim, khối óc và nhiệt huyết tràn đầy, anh Nguyễn Huy Hoàng, 28 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, thành phố Nam Định đã vượt lên số phận. Anh gắng sống, làm việc và hết lòng với công tác xã hội vì những người cũng chịu chung số phận như anh.

Là con trai thứ hai trong gia đình, lúc mới hơn 1 tuổi, anh Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu có triệu chứng còi cọc và một cánh tay bị liệt không thể cử động được. Mặc dù đã được bố, mẹ chạy vạy khắp nơi tìm cách chữa bệnh nhưng vẫn không nơi nào biết chính xác anh bị bệnh gì, trong khi cánh tay phải của anh ngày càng teo nhỏ lại.

Chấp nhận thiệt thòi, anh chăm chỉ học hành và luyện viết trên cánh tay trái còn lại. Suốt 12 năm học phổ thông, anh đã liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm 2000, khi tỉnh Nam Định tổ chức làm hồ sơ xét duyệt các nạn nhân chất độc da cam/dioxin để hưởng phụ cấp của Nhà nước, anh đã tham gia khám bệnh và lúc này mới biết mình nhiễm chất độc da cam từ bố.

Suy sụp, đau khổ, mọi cánh cửa tương lai như đóng sập trước mắt anh. Song được sự động viên của bố mẹ và bản thân chứng kiến những người giống như mình hàng ngày nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, anh đã lấy lại tinh thần và quyết cố gắng học tập thật tốt. Với ước mơ cháy bỏng là trở thành lập trình viên, anh đã thi và đỗ vào trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003.

Biết bản thân thiệt thòi và có xuất phát điểm thua kém bạn bè, anh luôn nỗ lực và cố gắng hết mình trong học tập. Từ năm thứ 3 đại học, anh bắt đầu xin vào làm lập trình viên ở Tập đoàn SARA.

Lúc bấy giờ, với mức lương thử việc là 1,5 triệu đồng/tháng và chính thức là 3 triệu đồng/tháng, công việc của anh là niềm mơ ước của tất cả các bạn bè trong lớp. Anh vẫn miệt mài tự học, tự làm với một cánh tay còn lại với khát khao được khẳng định bản thân và có thêm thu nhập để đỡ đần bố mẹ.

Anh tâm sự: “Mới đầu khi mình đến nộp hồ sơ, nhìn mình người ta ái ngại lắm, song vẫn cho mình kiểm tra thử, sau đó mình thực sự bất ngờ khi trở thành người trúng tuyển. Nghề lập trình phải làm việc thường xuyên trên máy tính nhưng vì một cánh tay không thể làm việc được nên mình phải cố gắng rất nhiều để luyện gõ bàn phím chỉ bằng một bàn tay.” Đến đầu năm 2008, anh chuyển sang làm tại Tập đoàn NCS để tiếp tục nâng cao trình độ bản thân.

Ra trường, với chút tiền tiết kiệm được khi còn là sinh viên, cộng với sự giúp đỡ của họ hàng, bố mẹ, anh đã về quê và chính thức thành lập Công ty Công nghệ Cuộc sống chuyên thiết kế website, thương mại điện tử, phần mềm doanh nghiệp, tên miền và hosting...

Đến nay, sau 3 năm đi vào hoạt động, công ty đã tạo việc làm cho nhiều người. Bên cạnh việc điều hành công ty, anh còn xây dựng một số dự án mang tính xã hội như xây dựng trang web cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định và trang Tuyển dụng Nam Định nhằm hỗ trợ miễn phí cho sinh viên tìm việc và cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Không những vậy, anh còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Văn Miếu, tích cực tham gia công tác chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi các nạn nhân chất độc da cam, vận động tài trợ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đồng thời vận động mọi người thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, anh còn là cộng tác viên đặc biệt của Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh.

Với những kiến thức và công việc đang làm, anh tích cực quảng bá thông tin, hoạt động của hội; vận động tài trợ; dẫn các đoàn khách, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tới thăm và trao quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam...

Hiện nay, công ty của anh là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh với doanh thu lên tới hàng trăm triệu đồng/năm. Tháng 6/2012, anh đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định cùng đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sang Hàn Quốc để giao lưu với Hội Nạn nhân chất độc da cam Hàn Quốc. Đây là vinh dự và cũng là niềm tự hào lớn thúc đẩy anh tiếp tục làm việc, hoạt động cho cộng đồng, vượt qua nỗi đau da cam./.

Thùy Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục