Chelsea sa thải Ancelotti ở hành lang sân Everton

Chỉ một giờ sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của mùa 2010-2011, Chelsea đã chính thức sa thải huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Chỉ một giờ sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của mùa 2010-2011, Chelsea đã chính thức sa thải huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Quyết định được thông báo ở ngay hành lang sân Goodison Park của Everton, nơi Chelsea chia tay mùa giải bằng thất bại 0-1. Giám đốc điều hành Ron Gourlay đã đợi huấn luyện viên người Italy ở ngay cổng vào phòng họp báo để nói rằng quyết định sa thải có hiệu lực ngay lập tức.

Dù vậy, Chelsea đã cho phép Ancelotti được tham dự cuộc họp báo sau trận đấu, như một ân huệ dành cho huấn luyện viên đã giúp đội giành được cú đúp ở mùa giải trước. Trận thua trước Everton không ảnh hưởng đến vị trí á quân của Chelsea mùa này, nên có thể hiểu quyết định sa thải được đưa ra từ trước đó lâu rồi, có thể là ngay sau trận thua quyết định trước Manchester United ở vòng 35, thậm chí là từ khi Chelsea bị chính M.U loại ở vòng tứ kết Champions League cách đây hơn một tháng.

Kết cục đó không thể làm hài lòng ông chủ Roman Abramovich, người vẫn luôn mong mỏi một danh hiệu ở cúp châu Âu. Ông chủ người Nga sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm huấn luyện viên thứ bảy trong tám năm trị vì ở sân Stamford Bridge.

Ngay sau khi quyết định sa thải được đưa ra, báo chí Anh cho biết lựa chọn hàng đầu của Abramovich sẽ là huấn luyện viên người Hà Lan Guus Hiddink, người đã từng dẫn dắt Chelsea trong một thời gian ngắn năm 2009. Chelsea sẽ không tiếc tiền để đền bù hợp đồng của Hiddink với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài Hiddink thì các ứng cử viên khác được xét đến là Andre Villas Boas của Porto, người cũng có điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 13 triệu bảng; cựu huấn luyện viên tuyển Hà Lan Marco van Basten và huấn luyện viên người Pháp Didier Deschamps của Marseille.

Việc Chelsea thông báo quyết định sa thải Ancelotti ngay sau trận đấu với Everton khiến người ta nhớ đến trường hợp của West Ham, cũng đã sa thải Avram Grant ngay trong đường hầm sau trận gặp Wigan tuần trước. Phát biểu trong cuộc họp báo cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên Chelsea, Ancelotti đã nói: "Tôi đã chính thức đi nghỉ hè từ ngày hôm nay, và không biết mình sẽ nghỉ bao lâu."

Ngoài Ancelotti thì các trợ lý của ông gồm Bruno Demichelis, Luigi La Sala và Giorgio Ciaschini cũng chính thức phải khăn gói rời khỏi Stamford Bridge. Hiện Ancelotti vẫn còn 12 tháng hợp đồng (vốn có thời hạn 3 năm) và huấn luyện viên người Italy hy vọng sẽ được đền bù nguyên giá trị của một năm còn lại này là 6 triệu bảng.

Trong khi đó, sau khi quyết định sa thải được đưa ra, Chelsea cũng đã viết trên trang chủ của mình rằng "ông chủ và ban lãnh đạo cảm ơn Carlo vì những gì đã đem lại kể từ khi lên nắm quyền tháng 7/2009, bao gồm cả cú đúp đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Tuy nhiên, thành tích ở mùa giải này không đáp ứng được mong đợi nên câu lạc bộ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để đưa ra sự thay đổi, nhắm hướng đến mùa giải mới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục