Hải quân Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo bước biến đổi quan trọng cả về lượng và chất, phát triển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc.
Từ sự đau buồn vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ, chiến sỹ Trường Sa nguyện nắm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Các tác phẩm ghi nhận cuộc sống của quân và dân trên đảo, nhà giàn; phản ánh tình cảm của người dân cả nước nói chung và người dân Thành phố Hồ Chí Minh với quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Giữa biển trời mênh mông, quần đảo Trường Sa nhìn đâu cũng một màu xanh: màu xanh của cây cối, của rau xanh, vẫn vươn lên tươi tốt, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của biển khơi.
Cột mốc không chỉ là công trình đánh dấu chủ quyền mà còn là một biểu tượng, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Đại sứ Lương Thanh Nghị đánh giá cao tình cảm và sự quan tâm của kiều bào với quê hương và mong muốn các hoạt động gắn kết kiều bào ngày càng thường xuyên, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo Tổ quốc.
Những người lính trẻ Trường Sa rắn rỏi, tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm thực hiện lời thề sắt son giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đoàn công tác số 4 do Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng làm Trưởng đoàn trong chuyến thăm, làm việc ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/8, hoàn thành nhiệm vụ trở về cập Cảng Quốc tế Cam Ranh.
Hoa tươi, càphê, rau củ sấy, chuối Laba, trà atiso, hạt giống rau, giá thể trồng rau…của Đà Lạt đã được trao tặng nhằm cải thiện đời sống cho chiến sỹ Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Giữa mênh mông biển khơi, qua bàn tay, công sức của cán bộ, chiến sỹ Hải quân, các hòn đảo lớn nhỏ của quần đảo Trường Sa nay đã phủ một màu xanh mướt, không khí mát rượi quanh năm.
Tuy ở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã cố gắng để có được những vườn rau xanh mướt cải thiện bữa ăn hàng ngày.
Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với các nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho chiến sỹ Hoàng Văn Quý, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang công tác tại đảo Trường Sa.
Tại cuộc gặp gỡ 28 năm sau ngày hải chiến Gạc Ma, các cựu chiến binh đã hát cho nhau nghe những bài hát về Trường Sa, về biển và trao nhau những cái nắm tay thật chặt...
Bà Loewall Uyển Như, một Việt kiều tại Australia gửi khoản tiền bà dành dụm được tặng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.