Báo chí Real Madrid lợi dụng Carlo Ancelotti để tránh phá sản?

Chủ tịch Real lợi dụng Ancelotti để tránh phá sản?

Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano tuyên bố chính Real Madrid mới là người cứu Florentino Perez chứ không phải Florentino cứu Real.
Các tờ báo thân Real Madrid đã bày tỏ sự hân hoan khi Real Madrid chiêu mộ được huấn luyện viên Carlo Ancelotti từ PSG để thay cho Jose Mourinho. Đây được coi là "chiến công" của chủ tịch Florentino Perez, người hy vọng sẽ tiếp tục đắc cử nhờ vào chiêu bài Ancelotti. Tuy nhiên, trong bài bình luận trên tờ As, Tổng Biên tập tờ này, Alfredo Relano tuyên bố chính Real Madrid mới là người cứu Florentino Perez chứ không phải Florentino cứu Real Madrid như vị chủ tịch của đội bóng hoàng gia đã nói trong các cuộc trả lời phỏng vấn gần đây. Bài báo viết: Carlo Ancelotti đã là huấn luyện viên của Madrid. Hôm nay, ông sẽ được giới thiệu. Đúng là một ngày hạnh phúc. Tôi cảm thấy đây là một sự lựa chọn đúng, hơn lần trước. Carlo đến từ Paris, từ đội bóng PSG tỏa sáng... Ngày hôm qua, khi đọc cuộc trả lời phỏng vấn của Florentino (không biết số thứ bao nhiêu từ khi tái đắc cử mà không có đối thủ ) mang dòng tít “Vâng, tôi là Đấng cứu thế của Real Madrid” tôi không khỏi giật mình. Thật quá trời. Real Madrid là câu lạc bộ vĩ đại nhất Thế kỷ XX khi Florentino đến. Làm sao mà vị chủ tịch này lại dám nói mình là Đấng cứu thế của đội bóng này.
Chủ tịch Real lợi dụng Ancelotti để tránh phá sản? ảnh 1
Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid.

Hơn nữa, tôi còn nghĩ chính Real Madrid mới đang cứu Florentino, người cũng là chủ tịch của công ty ACS, năm vừa qua lỗ gần hai tỷ euro. Cái doanh nghiệp này và một vài vụ phiêu lưu thiếu tính toán chính xác đã đặt tài sản cá nhân của Florentino trong tình trạng nguy hiểm. Trong sự bấp bênh trên các con sóng kinh tế, việc tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid là một chỗ dựa cho Florentino thì đúng hơn. Real Madrid không cần ai cứu, nó sẽ tự cứu mình, bởi vì đó là sự thôi thúc tự nhiên. Như Argentina cách nay từ lâu đã nói (“một đất nước giàu có như thế này sẽ hồi phục trong tám tiếng khi các nhà chính trị ngủ say), Real Madrid luôn lấy được sức mạnh từ chính mình, từ các con người của họ, từ quá khứ oai hùng, đến mức Ancelotti muốn rời bỏ Paris hoa lệ để đến với Madrid. Real Madrid luôn có mặt ở đây, bất cứ người ngồi trên ghế chủ tịch là ai. Đất nước này và thành phố này yêu bóng đá và dành cho nó tất cả sự xúc cảm, chứ không như một số kẻ lợi dụng tên tuổi của nó. Chắc chắn Ancelotti sẽ hiểu điều này./.
Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục